Minh Tuấn không cho ai biết thông tin về bệnh tình của bố. Ngày 29/9, Than Quảng Ninh giành Cúp QG - danh hiệu đầu tiên của bóng đá vùng Mỏ và cũng là danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp của mình, Vũ Minh Tuấn viết: "Chiếc Cúp đầu tiên, con dành tặng bố" kèm thêm 3 trái tim tươi đỏ.
Ba tuần trước, các bác sĩ cho biết bệnh tình của bố Vũ Minh Tuấn đang ngày một xấu đi và sự sống chỉ có thể được đếm bằng ngày. Vợ Tuấn cho biết: "Bố chồng em dạo này sức khoẻ sa sút nhanh lắm. Bác sĩ bảo chắc chỉ còn tháng này thôi".
Hôm vừa rồi, HLV Hữu Thắng và VFF đồng ý để Vũ Minh Tuấn về nhà chăm sóc bố. Tới chiều nay, ông trút hơi thở cuối cùng. Vũ Minh Tuấn xót xa: "Ngày buồn nhất. Bố sẽ không phải chịu đau đớn nữa nhưng bố lại rời xa gia đình. Ở nơi đó bố luôn cười bố nhé. Con yêu bố".
Báo Bóng đá xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Vũ Minh Tuấn cùng toàn thể gia đình và mong Vũ Minh Tuấn và gia đình vượt qua nỗi mất mát to lớn này.