Đặc biệt hơn, đây còn là trận đấu những người đồng hương xứ Nghệ khu vực phía Nam muốn gửi lời cám ơn đến tiền vệ Trần Phi Sơn, vì những đóng góp của anh cho SLNA suốt thời gian qua, bởi có thể đây là mùa giải cuối cùng Phi Sơn khoác áo đội bóng xứ Nghệ.
Thực tế, số lượng khán giả xứ Nghệ trên sân Pleiku hôm nay chưa thể sánh với các khán đài ở sân Thống Nhất, Long An hay Bình Dương lúc SLNA đến đây thi đấu. Vậy nhưng, bấy nhiêu con người cùng những tấm bảng ghi tên Phi Sơn và số áo anh đang mặc phủ xanh một góc khán đài, đủ khiến cho cầu thủ này ngập trong cảm xúc.
Vì vậy, không ngạc nhiên khi Phi Sơn thổ lộ: “Chiều nay, tôi đã chơi hơn 100% sức lực”. Và lúc ghi bàn mở tỷ số cho SLNA, chàng tiền vệ trẻ này đã lao thẳng đến khu vực của khán giả nhà để cúi gập người cám ơn, làm các khán đài càng như nổ tung trong tiếng reo hò…
V.League năm nay, số khán giả đến sân xem các trận đấu đã giảm sút khá nhiều so với những mùa trước. Thực trạng này đã được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây, và những nhà tổ chức lẫn các CLB vẫn đang nỗ lực để kéo khán giả đến sân bằng nhiều cách.
Trong bối cảnh ấy, hình ảnh trên sân Pleiku chiều qua như một điểm sáng rất đẹp do các CĐV xứ Nghệ mang lại. Qua đó tiếp tục khẳng định một chân lý, rằng khán giả sẽ không hề quay lưng nếu các đội bóng và cầu thủ luôn nỗ lực vì màu áo CLB đang khoác trên mình.
Trò chuyện cùng người viết sau trận đấu, Phi Sơn không khỏi rưng rưng: “Tôi quá hạnh phúc. Cám ơn những đồng hương xứ Nghệ ở phía Nam luôn tiếp sức cho chúng tôi mỗi khi thi đấu xa nhà. Đấy chính là động lực để chúng tôi luôn phải nỗ lực mỗi khi ra sân để tình yêu ấy không bao giờ lụi tàn!”.