Bóng Đá Plus trên MXH

Bình luận U21 Quốc tế: Tôi & Chúng ta
Đỗ Tuấn • 11:25 ngày 27/11/2015
Hôm qua là một ngày khó nghĩ cho những người yêu bóng đá trẻ Việt Nam, bởi trên sân đều là những sao mai của nền bóng đá. Một trận đấu buộc phải phân định thắng thua thì không có khái niệm gọi là “hạnh phúc chia đều”.
    Nhưng có một điều, chiến thắng của U21 HA.GL và cuộc rượt đuổi kịch tính mà họ tạo ra với U21 Báo TN.VN đã mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho những người yêu bóng đá nước nhà.

    Hôm qua, có rất nhiều người đến sân Thống Nhất mà tự hỏi, “mình sẽ cổ vũ cho ai”. Vỗ tay cho U21 Báo Thanh Niên Việt Nam thì sợ là dối lòng. Cổ vũ cho U21 HA.GL lại sợ bị tiếng là thiên vị. Nhưng, có một điều mà tất cả phải thừa nhận là những gì diễn ra trên sân Thống Nhất thật có nhiều xúc cảm. Hai đội bóng thay nhau dẫn bàn và từ đầu chí cuối, họ đều hướng lên phía trước với sự tận hiến nhằm kiếm tìm chiến thắng cho bản thân.

    Bóng đá là địa vực mà cái Tôi luôn có xu hướng được đẩy cao đến tuyệt đối. Cái đích của những màn trình diễn, mọi sự cố gắng đều nhằm khẳng định cái Tôi. Bởi, ai cũng biết, “thua người một vạn không bằng thua bạn một ly”. Và khi mà khoảng cách về trình độ, đẳng cấp và thương hiệu trong bóng đá chỉ là một lằn ranh mỏng manh thì một chiến thắng có thể thay đổi tất cả. Tối qua, người ta đã cảm nhận được nỗ lực muốn thay đổi tương quan về thương hiệu từ các cầu thủ U21 Báo Thanh Niên Việt Nam. Khát vọng lập thân, ý thức phải chiến đấu để khẳng định cái tôi của các cầu thủ U21 Báo Thanh Niên Việt Nam đã mang đến chất xúc tác để các cầu thủ U21 HA.GL buộc phải bùng nổ, buộc phải chiến đấu để khẳng định chân giá trị của mình.

    Người ta có thể khác biệt khi đánh giá về một trận đấu. Nhưng, người ta có thể tìm được niềm hạnh phúc chung sau trận đấu. Nói thế là bởi, sau giải U21 Quốc tế, những địch thủ trên sân Thống Nhất tối qua sẽ cùng chung chiến tuyến. Những trải nghiệm mà họ có được trong một trận đấu đầy xúc cảm sẽ là hành trang để mỗi cầu thủ trưởng thành hơn và góp phần kiến tạo cho thành công của đội tuyển và cũng là điều mà chúng ta đang chờ đợi.

    U21 Báo TN.VN 2-2 U21 HA.GL (luân lưu: 2-3)

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay