Có câu: “Người hạnh phúc nhất là người đem lại hạnh phúc cho nhiều người nhất”! Có lẽ vì điều này mà bóng đá trở thành môn thể thao vua. Bởi lẽ, chỉ có trái bóng tròn với những vòng quay diệu vợi mới có thể mang đến đỉnh cao và vực sâu cho NHM chỉ trong một tích tắc.
Trở lại với câu chuyện liên quan đến tân vương V-League, HN.T&T. Những ngày này, lãnh đạo đội bóng đang tất bật với kế hoạch đón cúp trên sân Hàng Đẫy. Họ muốn tổ chức một buổi lễ thật hoành tráng và ý nghĩa để tri ân các CĐV.
Nhưng có một điều, hạnh phúc lớn nhất của những người yêu mến trái bóng tròn chính là chiến thắng, là tấm huy chương vàng. Thì đấy, HN.T&T đã làm được điều mà CĐV mong muốn, đó là Hà Nội phải là trung tâm bóng đá mạnh nhất nước. Cái điều tưởng chừng tất - lẽ - dĩ - ngẫu đó lại không xảy ra kể từ khi Thể Công sa sút và CAHN biến mất trên bản đồ bóng đá. Thế mới có chuyện, người Hà Nội có thể yêu, có thể chưa thích, nhưng tất cả phải thừa nhận, HN.T&T đã làm thay đổi vị thế của bóng đá Hà Nội trên bản đồ V-League.
Có lần, tôi hỏi bầu Hiển: “Ông có cảm thấy không hài lòng vì HN.T&T chưa trở thành một Thể Công trong lòng khán giả”? Ông bầu đầy quyền lực của bóng đá Việt Nam trả lời: “Tôi tin một ngày người Hà Nội sẽ cảm thấy tự hào khi nhắc đến HN.T&T. Giờ thì chúng tôi cứ yêu, cứ cống hiến cho NHM những danh hiệu cao quý. Một ngày không xa, chúng tôi sẽ được họ đáp lại với tất cả tấm chân tình”.
Trong bóng đá, hạnh phúc là chiến thắng! Là nụ cười tươi rói trên môi sau mỗi danh hiệu! Nếu đánh giá theo tiêu chí này, HN.T&T là những người hạnh phúc và đang nuôi chí lớn.