1. Đấy là nỗi lo bởi còn nhớ sau vòng 3, đội bóng vùng Mỏ cũng đã từng có hành động tương tự vì liên quan đến cái gọi là phí lót tay và thời hạn hợp đồng. Nhưng có một điều kỳ lạ, dù có khó khăn đến mấy thì ở những phút cuối cùng, Than QN vẫn tìm được lối ra.
Chiều qua, HLV Đinh Cao Nghĩa và các học trò nói rằng, họ vẫn ra sân, vẫn chơi bóng hết mình trong cuộc đối đầu với Thanh Hóa. Lý do? Vì họ không thể “phụ tình” người hâm mộ, các Mạnh Thường Quân… những người đã đi bên đội bóng cả những lúc ngọt ngào lẫn đắng cay nhất. Tuy nhiên, khi bóng đá đã là cái nghề, là cái “cần câu cơm” thì chẳng ai có thể sống mãi với bằng… niềm tin, và họ cũng thế.
2. Chiều nay, đối thủ của Than QN là Thanh Hóa, vốn được xem là một “hình mẫu” xã hội hóa bóng đá. Ở Thanh Hóa, đội bóng không chỉ có 1 mà có tới 15 ông bầu làm bóng đá. Chính mô hình này đã giúp bóng đá xứ Thanh có nền tảng tài chính vững chắc. Và đây cũng là điểm tựa để HLV Mai Đức Chung và các học trò chơi thăng hoa ở mùa giải năm nay.
Xuất phát điểm của Than QN có cái gì đó giống với Thanh Hóa ở những ngày đầu lên chơi V-League, đó là cả hai đều phải… chạy ăn từng bữa. Ít ai biết, để có được như ngày hôm nay, Thanh Hóa đã phải trải qua thời gian dài “tìm đường”, và bây giờ họ đang đi đúng lộ trình mà những nhà làm bóng đá nơi đây đã vạch ra.
Rõ ràng, Thanh Hóa không phải là “hệ quy chiếu”, song mô hình bóng đá nơi đây xứng đáng cho Than QN và các đội bóng khác học hỏi. Bởi vậy, khi Than QN tiếp Thanh Hóa trên sân nhà, người ta không chỉ ngóng một cuộc chiến của 22 con người, mà còn chờ đợi những đổi thay từ cách nhìn, cách tư duy của những nhà làm bóng đá vùng Mỏ, trước “hình mẫu” bóng đá xứ Thanh.