Cách đây vài mùa, các đội bóng đều đổ về Trung tâm Thành Long (TP.HCM) để tuyển ngoại binh. Nói không quá, Thành Long như một cái siêu thị cầu thủ. Trong đó, đại đa số là các cầu thủ da màu, họ khăn gói đến theo chân “cò”, theo bạn là cầu thủ, hoặc mượn cớ đi du lịch… để tìm cách tiếp cận bóng đá Việt Nam, nơi mà họ nghe nói là một tháng kiếm được cả chục ngàn đô - la Mỹ.
Qua màn phù phép của “cò”, các HLV cứ hoa mắt bởi anh nào cũng được giới thiệu là tuyển thủ QG với những bản lý lịch hoành tráng. Một “ma trận” cầu thủ được giăng ra và không hiếm đội bóng đã bị sập bẫy vì ký vội, vì khi “tiền đã trao cháo mới múc” thì phát hiện ra đấy là món hàng “dởm”.
Nhưng giờ thì V-League đã và đang thanh lọc ngoại binh. Bởi, không như thưở mới lên chuyên, một anh vắt bò sữa, hái cà phê, có chút năng khiếu bóng đá hè phố, chạy khỏe, sút mạnh… là có thể được thu nhận và đào tạo thành “cầu thủ Tây”.
Bây giờ, V-League vẫn cần ngoại binh, nhưng để được thu nhận, các ngoại binh phải chứng minh được năng lực thực sự trên sân cỏ, phải qua nhiều cuộc sát hạch mới hy vọng được ký hợp đồng.
Các đội bóng V-League ngày càng có kinh nghiệm tuyển “Tây”, nghĩa là không chỉ dựa vào chất lượng chuyên môn, mà còn sử dụng các mối quan hệ với nhiều đội bóng để nắm bắt được tình hình. Chính vì vậy, đang có 2 xu thế tuyển chọn: Một là cầu thủ khẳng định được thương hiệu; Hai là họ được chọn theo kiểu “cũ người mới ta”. Nói thẳng ra, đấy là những cầu thủ đã khẳng định được khả năng chuyên môn, hòa nhập tốt với nền văn hóa bản địa sau nhiều năm thi đấu tại Việt Nam.
V-League đang sử dụng chủ yếu những người cũ đã và đang chứng minh được bản thân trong môi trường đào thải khắc nghiệt của BĐVN. Và nó cũng cho thấy, BĐVN đang nâng tầm đẳng cấp. Đó là một tín hiệu tốt lành sau bao năm các CLB phải “thở” bằng mũi giày của ngoại binh!
Bình luận: Người muôn năm cũ!
V-League đang trở thành mảnh đất khắc nghiệt đối với các ngoại binh bởi giải đấu này ngày càng đòi hỏi các cầu thủ phải có trình độ cao, thương hiệu mạnh, hoặc được nhiều người biết đến!
Tin liên quan
- Đọc nhiều
- Bình luận nhiều
- Nhận định bóng đá Young Boys vs Aston Villa, 23h45 ngày 17/9: Những vị khách khó chơi
- Nhận định bóng đá Feyenoord vs Leverkusen, 23h45 ngày 19/9: Chờ bữa tiệc bàn thắng
- Nhận định bóng đá Bologna vs Shakhtar Donetsk, 23h45 ngày 18/9: Giấc mơ 60 năm
- Nhận định bóng đá Club Brugge vs Dortmund, 02h00 ngày 19/9: Á quân thị uy sức mạnh
- Nhận định bóng đá Juventus vs PSV, 23h45 ngày 17/9: Lão bà hoan ca
- Với 24 tỷ đồng, bóng đá Việt Nam sẽ có 10 Công Phượng 30
- Chỉ là đại thắng Barnsley, nhưng MU có dấu hiệu của thời vô đối 13
- Pha xử lý hèn nhát của cựu sao MU giúp Man City thoát thua 11
- Champions League 'cũ' hay 'mới', kiểu gì, UEFA… cũng đúng! 11
- Fan MU phấn khích vì ‘chiến binh đích thực’ Ugarte 11
Nhận định bóng đá PSG vs Girona, 02h00 ngày 19/9: Khai hội ở công viên
Champions League
06:22 ngày 18/09/2024