Đầu tiên, bạn sẽ nghĩ, cơn mưa ấy được dành cho những người Việt Nam chúng ta. Bạn xem bóng đá trên sân Municipal. Bạn đồng hành với đội tuyển qua màn ảnh nhỏ. Dù ở đâu và theo dõi bóng đá kiểu gì thì đêm qua, hẳn là bạn sẽ phải khản cổ vì hò hét. Hò hét vì đội tuyển đá hơi bị rối rắm.
Nhưng, bạn cũng sẽ có được giây phút sướng điên đảo khi Phi Sơn ghi bàn thắng ở phút bù giờ. Mà đã hò hét nhiều thì hẳn bạn sẽ khát nước và cơn mưa đó được dành cho bạn, những người yêu, tin và luôn trăn trở lo lắng cho ĐT Việt Nam. Nhưng, với người Đài Loan thì khác.
Họ lại cho rằng, cơn mưa đó được dành cho mình. Đó là biểu trưng của nước mắt tiếc nuối. Người Đài Loan đã khóc, bởi họ xứng đáng có được niềm vui. Họ đã có 90 phút thi đấu đầy hứng khởi. Thậm chí, nói một cách công bằng, hôm qua, thần may mắn đã đứng về phía đội bóng của chúng ta.
Tiền vệ Phi Sơn ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho ĐT Việt Nam
Tất nhiên, bạn sẽ nói, may mắn là một phần của bóng đá. Nó khiến cuộc chơi thêm phần hấp dẫn. Và nếu không có thực lực thì dù có may mắn bạn cũng chẳng thể có được chiến thắng. Vậy nên, nếu cần tìm ra một điểm sáng của ĐT Việt Nam thì đó chính là việc, khi bị gỡ hòa 1-1, các cầu thủ đã không sụp đổ để rồi trả giá đắt. Họ vẫn lao lên phía trước và có được một chiến thắng nghẹt thở. Chúng ta đã có chiến thắng. Thật vui vì điều đó.
Nhưng, phải dũng cảm để thừa nhận một thực tế, ĐT Việt Nam đã có một trận đấu không được như mong muốn. Hay nói đúng hơn, lẽ ra các cầu thủ có thể làm tốt hơn thế và NHM mong muốn ở họ một chiến thắng tưng bừng. Một chiến thắng để khẳng định bản lĩnh, đẳng cấp và khát vọng của một nền bóng đá.
Vậy mới nói, bạn hãy vui vì có được 3 điểm! Nhưng tôi tin, ông Miura sẽ phải nghiêm túc để nhìn lại những gì đang có.
VIDEO: Đài Loan (TQ) 1-2 Việt Nam ( Vòng loại World Cup 2018)
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |