Trở lại với cuộc hồi sinh đáng kinh ngạc của ĐT.LA, người ta thấy dấu ấn tối quan trọng của việc dụng nhân. Trước khi được đặt vào “ghế nóng”, ông Quang Sang là một HLV vô danh. Người ta nhớ đến vị HLV trẻ tuổi này với tư cách của một người giúp việc mẫn cán chứ ít ai dám tin, ông chính là ngọn đuốc đưa ĐT.LA vượt khỏi khu rừng tối tăm đến với thảo nguyên tràn ngập nắng gió.
Thực ra thì HLV Quang Sang không phải là một “siêu nhân”. Và, ĐT.LA thì vẫn là một tập thể không có ngôi sao, kém về bản lĩnh. Thế nhưng, sự bình dị chính là thứ vũ khí đắc dụng để ông Sang chiếm được lòng người. Từ trái tim đến trái tim, cùng những điều chỉnh hợp lý về đấu pháp, xuất phát từ sự hiểu biết về đội bóng, ông Sang đã thổi bùng ngọn lửa đam mê nơi các học trò. Họ trở thành những ngọn đuốc rực sáng, dẫn dắt ĐT.LA tìm được sự sống.
Thực ra thì, bóng đá ở đâu cũng phức tạp, đặc biệt là những nơi mà sự chuyên nghiệp chưa hoàn chỉnh như V-League. Thế mới có chuyện, những HLV vô danh vẫn có thể thành công nhờ sự ủng hộ của học trò, còn nhiều ông thầy tiếng tăm vẫn ôm hận vì chẳng thể “đắc nhân tâm”.
Nhắc đến điều này không phải để chê cầu thủ Việt cảm tính, ứng xử theo trái tim chứ chẳng quan tâm đến cái gọi là “chuẩn mực chuyên nghiệp”. Nhưng, có một thực tế mà mỗi ông thầy phải chú ý là bên cạnh việc hoàn thiện về chiến thuật, chiến lược, họ cũng phải quan tâm đến việc nắm bắt tâm lý, thu phục lòng người.
Thế mới nói, với bóng đá, ai đắc nhân tâm, người đó chiến thắng!
Sức bật của đồng tiền
Ngoài việc HLV Quang Sang có tài ứng biến, liều “doping tiền thưởng” cũng là yếu tố giúp ĐT.LA hồi sinh. Theo đó, cứ 1 trận thắng là cầu thủ đá chính của “Gạch” có 15 triệu đồng/người. Và nếu cộng dồn các khoản thưởng từ UBND tỉnh Long An, từ Công ty CPBĐ ĐT.LA thì mỗi “kép chính” ngót nghét cũng bỏ túi 20-25 triệu đồng. Với số tiền này, các học trò của HLV Ngô Quang Sang cứ thế xông lên và… phá kho thóc.