Nếu cho tôi chọn một sự kiện đáng nói và đáng nhớ nhất vòng 1 V-League thì đó chính là thất bại của đội bóng lắm bạc, nhiều tiền B.BD. Bạn đọc sẽ hỏi, tại sao lại là B.BD, bởi họ thua trước một HN.T&T được chơi trên sân nhà và đang quá toàn năng thì cũng là điều có thể chấp nhận được?
V-League sẽ nhàm chán, thiếu sức hấp dẫn với người xem nếu chưa ra sân người ta đã tin chắc vào chiến thắng của một đội bóng nào đó. Với HN.T&T cũng thế thôi, những chiến thắng và danh hiệu họ có được sẽ mất đi nhiều ý nghĩa nếu chúng đến quá dễ dàng, thiếu sự cạnh tranh.
Chẳng thế mà người ta dù rất yêu quý HN.T&T nhưng vẫn mong chờ sự xuất hiện của những “quyền lực mới” đủ sức cạnh tranh, thậm chí lật đổ sự thống trị đội bóng này trong làng bóng đá nội. Nói cho cùng, bóng đá quyến rũ người xem bởi sự bất ngờ hay kịch tính không thể đoán định. Và, người ta đã tin, người ta đã mơ đến một viễn cảnh, B.BD sẽ mang đến sự phấn chấn tột độ cho người xem bằng cú đấm tài chính của mình.
Cái giá của thành công thật không hề rẻ! Nói đâu xa, HN.T&T đã tung ra rất nhiều tiền để chiêu mộ đội hình toàn sao như hiện nay. B.BD hiểu điều đó bởi chính họ trong quá khứ cũng đã thành công nhờ sức mạnh tài chính. Và, mùa giải này, họ tiếp tục sử dụng chính sách “đòn bẩy tài chính” nhằm cân bằng quyền lực với HN.T&T.
Tiếc rằng, sự hào hứng và hào phóng của lãnh đạo B.BD vẫn chưa giúp họ có được trái ngọt thành tích. Thậm chí, họ đã chấp nhận “chơi dao” với những bản hợp đồng khá mạo hiểm. Nghiệt một nỗi, đến giờ, B.BD chưa cho thấy hình bóng của một quân vương V.League dù họ đã tốn rất nhiều tiền.
Thôi, đành phải chờ và hy vọng vậy!