Để V.NB bước ra đấu trường châu lục, bầu Trường với tư cách là nhà tài trợ đã tốn không ít thời gian và tiền của để xây dựng sức mạnh cho đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ. Gần 5 năm kể từ ngày “gắn tên” với từng chuyển động của V.NB, những niềm vui bóng đá thực thụ mới đến với ông chủ Tập đoàn Xi măng The Vissai khi thầy trò HLV Văn Sỹ mang về chức vô địch Cúp QG 2013 để qua đó, có suất dự AFC Cup 2014.
Bầu Trường tin rằng AFC Cup là cơ hội ngàn năm có một để niềm đam mê bóng đá của ông được thăng hoa. Và thế là, V.NB được nhà tài trợ dành cho những điều tốt đẹp nhất để chuẩn bị cho mục tiêu vẫy vùng ở sân chơi châu lục. Bằng chứng không thiếu, và tiêu biểu nhất là việc V.NB “nuôi không” chân sút Voinea trong suốt 3 tháng trời để làm vũ khí dự trữ cho AFC Cup. Ai cũng thấy, con tính về nhân sự kể trên mang đến hiệu quả lớn thế nào khi Voinea cứ mỗi trận lại ghi 1 bàn thắng.
Còn vô vàn những cách “trợ lực” nữa cả về vật chất lẫn tinh thần mà bầu Trường dành cho V.NB tại AFC Cup 2014. Ai ở đội bóng Hoa Lư cũng trân trọng điều ấy, và nếu HLV Văn Sỹ cho rằng đoàn quân của ông đã có trận đấu “hay nhất từ đầu mùa” thì nó đích thị là món quà ý nghĩa mà họ chiến đấu để dành tặng bầu Trường.