Lịch thi đấu dày đặc của V-League cùng việc phải tham dự AFC Cup (hoặc AFC Champions League) và Cúp QG khiến cho nhiều đội bóng phải “xanh mặt”. Thực tế là những CLB như SLNA, SHB.ĐN, HN.T&T... từng phải rất trầy trật ở giải quốc nội khi phải vắt sức ở đấu trường châu lục. Kết quả là họ thất bại trong việc bảo vệ ngôi vô địch.
Nhưng với B.BD ở V-League 2015 lại khác. Đội bóng đất Thủ đang đứng trước cơ hội bảo vệ thành quả mà họ đã gặt hái được một năm trước đó. Có thể thấy, lịch thi đấu của họ trong chặng đường vừa qua thuận lợi hơn rất nhiều so với các nhà vô địch của V-League trước đây. Đầu tiên là B.BD chưa phải tham dự Cúp QG. May mắn cho nhà ĐKVĐ nữa là khi họ tham dự AFC Champions League cũng là thời điểm V-League tạm ngưng để U23 QG tham dự vòng loại U23 châu Á 2016. Vì thế, B.BD gần như cũng chỉ chơi với mật độ bình thường 1 trận/tuần, nên các cầu thủ không bị quá tải. B.BD chỉ “căng sức” nhiều hơn bình thường trong tháng Tư vừa qua.
Cùng với đó là việc các đối thủ SHB.ĐN, HN.T&T bất ngờ sa sút giúp B.BD khá thoải mái. Ngôi vô địch lượt đi của thầy trò ông Nguyễn Thanh Sơn chính là sự cộng hưởng của những lý do ấy. Giờ B.BD hoàn toàn “rảnh chân” để tập trung vào
V-League khi đã sớm kết thúc hành trình ở AFC Champions League 2015. Một lợi thế không nhỏ nữa cho đội bóng miền Đông Nam Bộ là được sử dụng ngoại binh nhiều hơn (ít nhất là 3 cầu thủ) so với các CLB khác (nhờ dự AFC Champions League).
Có quá nhiều lý do để B.BD tự tin hướng tới việc bảo vệ thành công chức vô địch mà họ đang nắm giữ!
Xả trại dài ngày
Có lẽ, B.BD là đội xả trại dài ngày nhất ở quãng nghỉ của V-League 2015 nhường sân cho các đội tuyển. Phải đến ngày 20/5, họ mới hội quân trở lại. Đấy cũng là thời điểm đội bóng đất Thủ ra mắt tân GĐKT Mai Đức Chung.