Nhưng với chiếc thẻ vàng ấy, Trọng Hoàng sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách của B.BD trên sân SLNA vào cuối tuần này do đã lãnh đủ quota 3 thẻ vàng. Có thể nói, sự vắng mặt này sẽ làm giảm sức mạnh của đội bóng miền Đông Nam Bộ. Nhưng việc không được ra sân sẽ giúp cho Trọng Hoàng không phải rơi vào thế “khó nghĩ”, tiến thoái lưỡng nan. Bởi SLNA là đội bóng quê hương lại đang gặp khó khăn nên không dễ cho tiền vệ này phô diễn hết khả năng vốn có của mình.
Ngay cả ở trận đấu với SLNA trên sân Bình Dương vừa qua cũng đã đẩy Trọng Hoàng và bộ đôi Văn Bình, Văn Hoàn vào thế khó xử. Chính vì áp lực tâm lý đè nặng khi đối mặt với đội bóng quê hương, nơi dung dưỡng và đào tạo để bộ ba này trở thành những cầu thủ hàng đầu của Việt Nam, nên Trọng Hoàng, Văn Bình và Văn Hoàn đều không thể hiện được hình ảnh như những trận đấu trước đó.
Cho đến khi rời sân ở phút 72, Trọng Hoàng dường như không có một đường chuyền chuẩn xác nào cho đồng đội, khác với hình ảnh những pha vẩy bóng sắc lẹm để đồng đội ghi bàn trước đó. Hậu vệ Văn Hoàn và tiền vệ Văn Bình cũng liên tục mắc những sai sót sơ đẳng, khiến cho lối chơi của B.BD bị phá sản.
Rất có thể trong chuyến làm khách trên sân Vinh vào cuối tuần này, B.BD sẽ có những điều chỉnh về nhân sự. Theo đó, ngoài Trọng Hoàng vắng mặt do bị treo giò, Văn Hoàn và Văn Bình cũng có thể ngồi ngoài để tránh những điều thị phi không hay. Hơn nữa, Văn Bình cũng đã bị dính chấn thương sau trận thắng SLNA 2-1 vừa qua.