Hải Phòng đến với trận đấu này bằng cuộc khủng hoảng về nhân sự. Bộ đôi Fargan và Stenven vốn được coi là 50% sức mạnh đội bóng đã không thể vào sân do bị treo giò. Trong khi đó trung vệ số 1 Vũ Ngọc Thịnh bị chấn thương dài hạn.
B.Bình Dương dù thua trước Than Quảng Ninh ở bán kết Cúp QG nhưng vẫn thể hiện được lối đá khá tốt. Họ lấn lướt đối thủ mọi mặt và chỉ có thần may mắn mới tước đoạt được tấm vé đến với chung kết Cúp QG ở trận đấu này.
Xuất phát điểm khác biệt giữa hai đội bóng khiến giới chuyên môn và NHM mường tượng đến kịch bản buồn cho Hải Phòng. Rằng, B.Bình Dương sẽ có được 3 điểm một cách dễ dàng để sống lại giấc mơ giành huy chương mùa giải này.
Vậy mà B.Bình Dương chỉ có được một niềm vui ngắn chẳng tày gang. Sau bàn thắng của Công Vinh là cơn ác mộng. Ác mộng ấy đến từ những bàn thắng liên tiếp và quá đỗi dễ dàng của đội chủ nhà.
Hàng thủ mắc lỗi, hàng công không biết cách ghi bàn, B.Bình Dương lại gây thất vọng cho những người yêu mến. Khoảng cách về điểm số giữa họ với các đội bóng xếp trên được nới rộng ra một chút. Nhưng điều khiến những người yêu mến cảm thấy thất vọng nhất là việc đội bóng này đánh mất tinh thần quá sớm và quá dễ dàng.
Giải đấu còn khá dài, nhưng phải chăng, lúc này có thể nghĩ đến viễn cảnh B.Bình Dương sẽ sớm phải trao lại ngai vàng cho các đối thủ. Cuộc chuyển giao về quyền lực có lẽ sẽ sớm diễn ra.