Ông Cường cho biết, ban lãnh đạo và các cầu thủ B.BD vô cùng xúc động khi nhận được khoản thưởng 300 triệu đồng từ VFF ngay sau chiến thắng tại AFC Champions League. Với B.BD, đó không phải là khoản tiền lớn, nhưng lại vô cùng ý nghĩa, bởi nói như các cụ, “một miếng giữa đàng” là vô cùng trân quý. Ban lãnh đạo đội bóng B.BD và các cầu thủ hiểu rằng, họ không chỉ chiến đấu cho bản thân, cho thương hiệu cá nhân mà đang đại diện cho hình ảnh của cả nền bóng đá trên đấu trường châu lục. Sự dấn thân không bao giờ là đủ và trên hành trình hội nhập, họ không đơn độc.
B.BD được cơ quan quản lý bóng đá thưởng nóng vì sự dấn thân. Các cầu thủ của họ được ban lãnh đạo đội bóng dành cho sự biệt đãi. Và, nguyên tắc “gái có công thì chồng không phụ” sẽ xuyên suốt trong ứng xử của B.BD nói riêng và nền bóng đá nói chung. Ngay cả khi trở về với sân chơi V-League cũng vậy, B.BD, Hà Nội T&T hay bất cứ đội bóng nào khác đều dành những điều kiện tốt nhất cho cầu thủ của mình. Và cả VFF, VPF nữa, họ cũng cố gắng mang lại những điều tốt đẹp nhất với mong muốn tối thượng là giúp bóng đá Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp hơn.
Không gì minh bạch đến quyết liệt như bóng đá. Tài năng, bản lĩnh hay sự nỗ lực của từng cầu thủ thể hiện ngay tức thì trên sân cỏ. Cũng vì điều này mà chiều nay, tất cả đều tin, cuộc đấu giữa hai ông lớn HN.T&T và B.BD vốn đang gặp nhiều khó khăn sẽ thú vị hơn bao giờ hết. Ở đó, “cái Tôi” cá nhân, khát vọng được cống hiến, được thăng hoa sẽ giúp các cầu thủ vào trận với trên 100% sức lực. Và đứng trên góc độ của những người quản lý, hay thưởng thức bóng đá, đó là những trận cầu đáng để chờ đợi.