Tất cả phải bước ra khỏi nỗi buồn để tìm kiếm cảm hứng mới, vinh quang mới. Nhiều người nói về khó khăn tâm lý khi ĐT Việt Nam phải làm nhiệm vụ ngay sau thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games. Chính ông Mai Đức Chung, một nhà cầm quân dạn dày kinh nghiệm, đã phải thừa nhận là các học trò của ông đang gặp khó về tinh thần. Những ngày qua, ông đã phải thực hiện nhiều chiêu thức để lấy lại tự tin nơi các cầu thủ. Trong khi đó, những cầu thủ kín tiếng của ĐT Việt Nam là Công Phượng, Tuấn Anh cũng tiết lộ “mới vơi đi phần nào nỗi buồn và tiếc SEA Games quá!”.
Nỗi buồn ấy là dễ hiểu, nhưng cũng không thể gồng mình hoặc trốn tránh nó. Cả đội cũng như các nhân vật chính của U22 Việt Nam cần những cú hích về tâm lý thông qua chiến quả trên sân cỏ để lấy lại tinh thần. Thắng Campuchia, có được thành công trong giai đoạn kế tiếp để sở hữu tấm vé đến VCK Asian Cup là cơ hội tuyệt vời để các đội tuyển bóng đá Việt Nam lấy lại lòng tin nơi NHM. Nếu có được tấm vé thì đây là lần đầu tiên Việt Nam có được quyền trực tiếp đến VCK Asian Cup mà không cần những ưu đãi đặc biệt nào đó.
Bóng đá là sự nối tiếp. Giữa thành công và thất bại là ranh giới mong manh. Và điều tuyệt vời nhất chính là việc, hôm nay bạn thua cuộc thì mai có thể trở thành người hùng nếu biết vượt qua được thất bại!