

Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận cácNếu trận chung kết diễn ra ở sân Mỹ Đình thì U19 Việt Nam sẽ thắng U19 Indo ít nhất 5 bàn, và số cầu thủ trên sân của họ chỉ còn lại không quá 7 người!
đúng là một trận làm nức lòng người hâm mộ....trận đấu hay thật, mặc dù bị áp lực của cổ động viên lẫn cầu thủ của chủ nhà và bị trọng tài xử ép nhưng các em đá cống hiến hết mình....tương lai bóng đá Việt Nam được gửi trọn vào các em....tuy các em không vô địch nhưng trong lòng người hâm mộ thì các em vẫn là nhà vô địch...cố gắng lên các em...thất bại là mẹ của thành công mà
Trước trận đấu, HLV U19 Indonesia nói rằng đã tìm ra cách chống lại U19 VN và sẽ làm mọi cách để giữ cúp lại Indo. Thì ra "cách" mà ông HLV này nói đến đó là cho các học trò của mình dùng lối đá đầy bạo lực để triệt hạ U19 VN, khiến chúng ta bị thiệt hại về lực lượng và tinh thần. Nhưng mà ông ấy đã nhầm, các cầu thủ của chúng ta đã chơi thứ bóng đá đẹp mắt, tinh thần thì không còn gì ngoài hai chữ tuyệt vời. Tuy chúng ta thất bại nhưng NHM chẳng buồn đâu. Có lẽ NHM chân chính của Indo sẽ buon
Các em đã thể hiện thuyết phục người hâm mộ như thể là quả đủng rồi, cần gì phải ăn thua Cúp mới một Indonexia nhằm đoạt cúp bằng mọi giá, họ đá thô bạo như vậy, trong tài lại nhưng nhẹ thì đương nhiên là bạo lực như một trận Khúc côn cầu thôi, có thấy đã bóng đâu, lấy chúng như vậy thì người hâm mô cũng không muốn
Chẳng hiểu HLV của Indonesia nghĩ gì khichir đạo các cầu thủ chơi rắn như vậy? Nếu thắng thì hãy thắng với tinh thần cao thượng với tôn chỉ Fairplay chứ đừng thắng với kiểu "chém đinh chặt sắt" như vậy. Đối với vị trong tài đang khoát trên mình cái áo FIFA cũng nên cho về điều khiển các giả phong trào thì được. Nếu là 1 trọng tài của FIFA đúng nghĩa thì tôi nghĩ đội hình của Indonesia bị đổi ít nhất vài cầu thủ.