Những khán đài cuồng nhiệt
Sân Thống Nhất (TP.HCM) những ngày diễn ra VCK đông đến bất ngờ. Thực tế, số lượng trung bình hơn 2.000 khán giả ở mỗi trận đấu dù không phải quá nhiều, nhưng là một con số đáng mơ ước ở các giải đấu trẻ. Đặc biệt, ở những trận bán kết và chung kết, khu vực khán đài A đã không còn chỗ trống và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả đã tiếp sức rất lớn cho các cầu thủ trẻ trong mỗi trận đấu.
Vòng chung kết không thẻ đỏ
Có một điều rất đặc biệt tại VCK là không cầu thủ nào bị trọng tài rút thẻ đỏ. Điều đó cho thấy, các trung tâm đào tạo trẻ ngày càng nâng cao về tính chuyên nghiệp lẫn sự tuân thủ luật lệ thi đấu cho cầu thủ. Càng vui hơn, khi một trung tâm đào tạo vốn nổi tiếng về lối đá rắn như SLNA đã được nhận giải thưởng fair-play từ BTC. Bóng đá đẹp ngày càng được các đội bóng chú trọng và hướng đến.
Ngày hội của các phóng viên
Như một thông lệ, VCK giải U17 năm nay còn là ngày hội của các phóng viên thể thao trên khắp cả nước quy tụ về tác nghiệp tại giải. Năm nay càng không phải ngoại lệ, với một trận đấu giao hữu đầy nụ cười của các phóng viên báo Bóng đá cùng những người bạn. Bên cạnh đó, đêm Gala họp mặt truyền thống giữa báo Bóng đá và những người bạn đã lắng đọng với rất nhiều cảm xúc, nhất là khi VCK U17 năm nay là lần cuối báo Bóng đá đảm nhiệm vai trò nhà tổ chức.