Không quá khi cho rằng, Nhật Bản là đội đã gây ấn tượng mạnh nhất cả về tinh thần lẫn chuyên môn ở VCK Asian Cup nữ 2014 cho đến nay. Người xem đã thấy các cô gái Nhật Bản thể hiện “tinh thần võ sĩ đạo” như từng chứng tỏ ở World Cup nữ 2011. Điển hình nhất là ở cuộc đối đầu với Australia tại vòng bảng. Bị dẫn trước 0-2 sau 70 phút, nhưng nhà ĐKVĐ thế giới vẫn không chùn bước và họ đã gỡ liền một mạch 2 bàn để giật lại 1 điểm.
Bản lĩnh thi đấu cao, Nhật Bản còn sở hữu một đội quân đồng đều và rất chất lượng. Với những cá nhân xuất sắc ấy, lối chơi phối hợp nhỏ của nhà ĐKVĐ World Cup ẩn chứa sự bùng nổ cao. Đặc biệt, sự cơ động của bộ tứ tiền vệ Miyama, Sakaguchi, Kawasumi và Nakajima với những pha phát động tấn công khá sắc sảo luôn đặt khung thành đối phương vào thế báo động đỏ.
Trong khi đó, Australia lại có thiên hướng sử dụng chiều cao và sức mạnh để áp chế đối thủ nhờ ưu thế về thể hình và thể lực. Trong đó, bộ đôi tiền vệ cánh De Vanna và Caitlin Foord là những cầu thủ nguy hiểm nhất. Đặc biệt, Caitlin Foord rất mạnh trong các pha đua tốc độ. Chắc hẳn, Nhật Bản vẫn chưa quên bàn thua đầu tiên ở vòng bảng trước ĐKVĐ châu Á sau pha đột phá từ vạch giữa sân của Foord rồi ghi bàn trong sự bất lực của hàng loạt cầu thủ.
Với những gì đã thể hiện từ vòng bảng, Australia và Nhật Bản xứng đáng là đối thủ của nhau trong trận tranh ngôi vô địch. Nhưng với tinh thần và ý chí thi đấu kiên cường, cùng lịch sử đối đầu ủng hộ, Nhật Bản đang đứng trước cơ hội lịch sử lần đầu tiên vô địch Asian Cup nữ sau khi thất bại ở cả 4 trận chung kết trước đây.
Hàn Quốc gặp Trung Quốc ở trận tranh hạng ba
Lúc 16h45 chiều nay, cũng tại sân Thống Nhất, Hàn Quốc sẽ gặp Trung Quốc trong trận tranh hạng Ba. Ở vòng bảng, hai đội từng cầm chân nhau với tỷ số 0-0.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Nhật Bản: Yamane, Ariyoshi, Iwashimizu, Sakaguchi, Miayma, Kawasumi, Kira, Nakajima, Takase, Utsugi, Kawamura.
Australia: Williams, Allen, Polkinghorne, Kellond Knight, Foord, Van Egmond, De Vanna, Kennedy, Catley, Gorry, Heyman.
DỰ ĐOÁN: 2-1