Tại đội tuyển U23 Việt Nam từ vòng loại U23 châu Á 2016 đến nay, tức là trải qua 3 trận đấu chính thức, 1 trận giao hữu (với U23 Hàn Quốc) thì chỉ có 2 cầu thủ liên tục được xếp đá chính và chơi trọn vẹn 90 phút. Khá bất ngờ là cả 2 đều còn rất trẻ, đều sinh năm 1995 và cùng... tên.
Đầu tiên là trung vệ Bùi Tiến Dũng, cầu thủ đang thi đấu cho HA.GL theo dạng cho mượn từ Viettel. Việc Tiến Dũng chiếm trọn niềm tin của HLV Miura không làm ai bất ngờ vì trong 2 năm qua, anh đã chứng tỏ được khả năng trong màu áo U19 Việt Nam cùng những "sao mai" như Công Phượng, Tuấn Anh...
Trung vệ Bùi Tiến Dũng
Trung vệ Bùi Tiến Dũng
Cái tên thứ 2 mới thực sự là một bất ngờ với giới chuyên môn. Đó là tiền vệ trung tâm mang áo số 2 - Nguyễn Hữu Dũng. Trước khi lên tập trung cùng U23 Việt Nam vào tháng 3 vừa qua, Hữu Dũng hoàn toàn là một cầu thủ vô danh.
Cầu thủ dự bị hiếm khi được ra sân tại CLB Thanh Hoá này chỉ có 1 lần được HLV Guillaume Graechen gọi lên đội U19 Việt Nam hồi năm 2013, nhưng trước khi chốt danh sách dự giải vô địch U19 ĐNÁ thì bị trả về do không cạnh tranh được với các cầu thủ khác, nhất là bộ đôi Xuân Trường - Tuấn Anh của lò HA.GL Arsenal JMG.
Nhưng sau trận giao hữu với U23 Thái Lan trước thềm vòng loại U23 châu Á 2016, việc Hữu Dũng bất ngờ ghi bàn bằng cú sút xa từ cự ly hơn 25 mét ở phút cuối cùng, giúp U23 Việt Nam có bàn danh dự trong trận thua 1-3 ấy, đã khiến anh trở thành lựa chọn hàng đầu của HLV Miura.
Tiền vệ phải của Thanh Hóa có tốc độ không tồi, chuyền bóng và dứt điểm đều tốt. Tính đến nay, anh cũng là cầu thủ duy nhất lập công bằng bóng sống từ ngoài vòng cấm cho U23 Việt Nam. Những kỹ năng đặc biệt của Hữu Dũng sẽ mở ra cho HLV Miura nhiều lựa chọn mới khi xây dựng bộ khung đội hình cho SEA Games 28.