Dường như Kahn vẫn tỏ ra khá ấm ức cho đàn em Manuel Neuer
khi thủ môn này chỉ đứng thứ 3 trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng năm ngoái.
“Sẽ vẫn là cuộc tranh giành giữa Messi và Ronaldo mà thôi.
Nhưng tôi nghĩ Ronaldo sẽ đoạt giải. Vì sao ư? Vì cậu ta tự cho mình là người
giỏi nhất thế giới cơ mà!”
Theo cựu thủ môn của đội tuyển Đức, ông tin có rất nhiều
người “không cho rằng một thủ môn có thể được đề cử ở giải thưởng cá nhân thế này".
“Nên có một giải thưởng dành riêng cho những người gác đền. Ở Đức , thủ môn được xem là những người đóng vai trò then chốt trong thành công của đội bóng. Đôi khi một pha cản phá có thể mang về cả một chiếc cúp vô địch. Nhưng không nhiều người trên thế giới hiểu được điều này”, cựu cầu thủ 46 tuổi kết luận.
Đồng thời trong bài phỏng vấn, Kahn cũng chia sẻ về việc
mình từng kết thúc ở vị trí thứ 3 cuộc bầu chọn Quả bóng vàng: “Tôi không hề
tin mình sẽ chiến thắng. Lí do thì tôi đã đề cập ở trên rồi. Tuy
nhiên, thành tích đó (đứng thứ 3 cuộc bầu chọn) vẫn thật tuyệt vời”.