Phát biểu trên đài TVI của Bồ Đào Nha, cầu thủ 34 tuổi từng chuyển sang Real và Juve với mức giá lần lượt 94 triệu euro và 100 triệu euro cho hay: "Trước đây tôi từng được nhiều đội bóng tiếp cận, đơn cử như trường hợp của Valencia".
"Tôi thậm chí còn gặp gỡ HLV Arsene Wenger và suýt nữa đã trở thành thành viên của Arsenal. Ngoài ra, tôi cũng đàm phán với cả đại diện của Real, Barca và Inter Milan. Tuy nhiên, sau khi chơi một trận giao hữu trước M.U, tương lai của tôi đã thuộc về Quỷ đỏ".
"Thực ra M.U đã để mắt tới tôi từ trước, nhưng sau trận đấu nói trên họ mới tỏ ra thực sự nghiêm túc. Đội bóng này đẩy nhanh tốc độ thương thảo và cuối cùng đã ký được hợp đồng với tôi", CR7 kết luận.
Những gì mà Ronaldo vừa tiết lộ rất khớp với chia sẻ của cựu hậu vệ M.U là Gary Neville cách đây không lâu. Theo Neville, trận giao hữu giữa M.U và Sporting Lisbon (đội bóng cũ của Ronaldo) chính là chìa khóa để cựu ngôi sao Real kiếm được tấm vé thông hành sang M.U năm 2003.
"Khi trận đấu giữa M.U và Sporting Lisbon kết thúc, tôi nhớ mình đã gửi tin nhắn cho cậu em Phil Neville để khẳng định M.U phải chiêu mộ Ronaldo. Hình như các thành viên trong đội cũng nói rất nhiều với HLV về sau cầu thủ này trận đấu".
"Tất nhiên cầu thủ không bao giờ nên can thiệp vào vấn đề chuyển nhượng của đội bóng, nhưng trường hợp của Ronaldo là ngoại lệ. Cậu ấy đơn giản là đã đá quá hay nên buộc mọi người phải chú ý đến mình", Neville khẳng định.
Ronaldo thư giãn nằm chơi với chó được bạn gái masage hộ |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |