Bóng Đá Plus trên MXH

Ronaldinho, thiên tài bóng đá và gã trai trụy lạc
Hà Trang • 15:05 ngày 22/03/2016
Ronaldinho là một trong những tài năng xuất chúng nhất của bóng đá thế giới. Nhưng lúc này, siêu sao ấy đang thất nghiệp và lạc lõng ngay tại quê nhà Brazil. Hôm qua (21/3) có lẽ là ngày sinh nhật buồn nhất của cầu thủ có biệt danh 'Rô vẩu'.

    BƯỚC NGOẶT SỰ NGHIỆP

    Tài năng của Ronaldinho cũng nhiều như số lần anh đảo chân trên sân cỏ. Sau Pele, Ro vẩu được chọn là “số 10” vĩ đại nhất của Brazil, xếp trên cả những siêu nhân như Rivaldo, Zico, Kaka hay Neymar. Nhưng cũng nhanh như cách anh đổi đời từ PSG sang Barca, Ronaldinho biến mất khỏi bản đồ bóng đá thế giới ngay cả khi còn đang chạy khắp nơi nộp đơn xin việc.

    Mùa hè 2003, Ronaldinho từ chối M.U để chọn Barca là bến đỗ tiếp theo. Chỉ 2 năm sau, anh đạt đỉnh cao danh vọng khi giành Quả bóng Vàng sau cú đúp vô địch Champions League và La Liga. Nhưng sau mùa Hè 2006 định mệnh, Ronaldinho không bao giờ có thể tìm lại chính mình nữa.

    Là ĐKVĐ World Cup, ĐT Brazil hành quân đến Đức năm 2006 với khí thế hừng hực, nhất là khi họ vừa đăng quang Confed Cup 2005. Selecao tham dự giải đấu với sơ đồ siêu tấn công 4-2-4, trong đó vị trí số 10 thuộc về Ronaldinho. Nhưng như sự châm biếm của số phận, Brazil bị loại ngay từ tứ kết khi Ronaldinho bất lực và thua kém hoàn toàn "ông già" Zinedine Zidane của tuyển Pháp.

    Ronaldinho đánh mất mình ở Barca

    Đó là lúc người ta nhận ra sự đổi khác nơi chàng trai tài năng đó. Nỗi thất vọng không kéo dài lâu, Ronaldinho nhanh chóng vùi mình vào các cuộc chơi thác loạn. Anh tăng cân, mất kiểm soát hành vi và trở nên kiêu ngạo. Người ta nói Ronaldinho đã mất động lực thi đấu. Làm sao Frank Rijkaard có thể thúc đẩy một người đã giành Quả bóng Vàng, vô địch World Cup (2002), Champions League, La Liga…

    Rijkaard bất lực, còn Pep Guardiola thậm chí còn chẳng buồn quan tâm. Ronaldinho bị Pep bán cho Milan mà không cần suy nghĩ nhiều, với cái giá hời hợt 22 triệu euro cho ngôi sao từng là số 1 thế giới chỉ cách đó 3 năm. Vẫn còn đó nụ cười "răng vẩu" đặc trưng mỗi lần chạm bóng, nhưng khi tượng đài đã sụp đổ, nó sẽ không còn đứng dậy được nữa.

    Bị đẩy khỏi San Siro sau 3 năm, Ronaldinho trở về quê nhà Brazil với niềm tin người đời sẽ chẳng bao giờ ruồng bỏ 1 ngôi sao. Nhưng sau khi bị Flamengo, Atletico Mineiro, Queretaro và gần nhất là Fluminense thanh lý, chàng vẩu hiểu ra rằng danh tiếng của anh chẳng thể mài ra mà ăn.

    NÔ LỆ CỦA TIỀN BẠC

    Thời kỳ hoàng kim, khối tài sản của Ronaldinho lên tới 78 triệu euro. Vậy một ngôi sao 36 tuổi vừa bị đuổi ra đường còn chần chừ gì nữa mà không nói lời chia tay bóng đá. Người hâm mộ tự hỏi Ronaldinho đá bóng vì điều gì?

    Vì tình yêu với môn thể thao vua? Chắc chắn là không vì Ronaldinho đi “bay” còn nhiều hơn đi tập. Vì danh vọng? Lại càng không khi một cầu thủ có danh dự biết rõ lúc nào nên chia tay và tạo dấu ấn trong lòng khán giả.

    Ronaldinho luôn là tâm điểm của các cuộc thác loạn

    Câu trả lời mang tính thuyết phục nhất có lẽ chỉ là tiền mà thôi. Ronaldinho cần tiền để phục vụ các cuộc vui thâu đêm suốt sáng của mình. Ở anh không có khái niệm điểm dừng hay giới hạn để trưởng thành, tất cả chỉ để thỏa mãn những đam mê bản năng nhất.

    Thực tế, Ronaldinho "yêu" sex không còn là điều gì quá mới mẻ. “Trong suốt quãng thời gian tôi ở Barca, tôi thường xuyên sex trước các trận đấu. Với tôi, đó không phải là vấn đề. Trái lại, chuyện đó làm tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và hưng phấn khi ra sân thi đấu. Nói thật nhé, tôi sex lần đầu khi 13 tuổi với một cô bé hàng xóm”, Ronaldinho từng chia sẻ.

    Thậm chí, khi đại diện quốc gia thi đấu tại Olympic 2008, Ronaldinho không kiềm chế nổi ham muốn của mình và thường xuyên mò vào phòng các VĐV nữ để gạ gẫm. Johanna Almgren, cầu thủ của ĐT bóng đá nữ Thụy Điển tiết lộ Ronaldinho đã cầu hôn cô sau một đêm mặn nồng giữa hai người tại Bắc Kinh.

    Điều này ở một góc nhìn nào đó phù hợp với cách sống của người Nam Mỹ. Nó giống như việc Rivaldo lay lắt bám nghiệp quần đùi áo số đến tận năm 43 tuổi, nợ đầm đìa các chủ nợ ở châu Âu trước khi quyết định trở lại sân cỏ sau hơn 1 năm giải nghệ.
     
    Nhưng với các khán giả còn lại, những người từng một thời mê đắm bước chạy ma thuật của Ronaldinho, họ mong anh có một chương kết đúng với tầm vóc của mình. Hi vọng ở một bãi biển nào đó, Ronaldinho đang nằm phơi nắng và suy nghĩ 1 chút nghiêm túc về tương lai. Vẫn chưa quá muộn để Ro vẩu bắt đầu lại, dù chỉ là sự bắt đầu cho một kết thúc có hậu hơn.

    VIDEO: Bóng đá sẽ thiếu thi vị nếu không có Ronaldinho

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

    Tên đầy đủ: Ronaldo de Assis Moreira

    Ngày sinh: 21/3/1980

    Nơi sinh: Porto Alegre, Brazil

    Chiều cao: 1.81 m

    Vị trí: Tiền vệ tấn công/ Ngôi sao

    CLB

    1998–2001: Gremio

    2001–2003: Paris Saint-Germain

    2003–2008: Barcelona

    2008–2011: Milan

    2011–2012: Flamengo

    2012–2014: Atlético Mineiro

    2014–2015: Queretaro

    2015: Fluminense

    ĐTQG

    1996: Brazil U17

    1999: Brazil U20

    1999–2005: Brazil

    1999–2013: Brazil

    Danh hiệu cá nhân:

    Gremio: South Cup (1): 1999, Campeonato Gaúcho (1): 1999

    Paris Saint-Germain: UEFA Intertoto Cup (1): 2001

    Barcelona

    La Liga (2): 2004–05, 2005–06

    Siêu Cúp TBN (2): 2005, 2006

    UEFA Champions League (1): 2005–06

    Á quân FIFA Club World Cup (1): 2006

    Milan: Serie A (1): 2010–11

    Flamengo: Campeonato Carioca (1): 2011

    Atlético Mineiro

    Campeonato Mineiro (1): 2013

    Copa Libertadores (1): 2013

    Recopa Sudamericana (1): 2014

    ĐT Brazil

    Copa América (1): 1999

    FIFA World Cup (1): 2002

    FIFA Confederations Cup (1): 2005

    Superclásico de las Américas (1): 2011 

    U23 Brazil

    CONMEBOL Men Pre-Olympic Tournament (1): 1999

    Olympic Bronze Medal (1): 2008 

    U17 Brazil

    South American Under-17 Football Championship (1): 1997

    FIFA U-17 World Championship (1): 1997

    Danh hiệu cá nhân đáng chú ý

    Quả bóng Vàng FIFA Confederations Cup (1): 1999

    Giày vàng FIFA Confederations Cup (1): 1999

    FIFA World Cup All-Star Team (1): 2002

    La Liga Ibero-American Player of the Year (1): 2004

    Quả bóng Đồng FIFA Confederations Cup (1): 2005

    Cầu thủ hay nhất thế giới theo World Soccer (2): 2004, 2005

    Cẩu thủ bóng đá hay nhất FIFA (2): 2004, 2005

    Quả bóng Vàng (1): 2005

    Đội hình tiêu biểu UEFA (3): 2003–04, 2004–05, 2005–06

    Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới theo FIFPro (1): 2005

    Đội hình tiêu biểu thế giới FIFPro (3): 2004–05, 2005–06, 2006–07

    Bàn chân Vàng (1): 2009


    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay