Trước khi chuyển sang công tác huấn luyện, Pochettino từng là tiền vệ tên tuổi của bóng đá Argentina. Ông trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Newell's Old Boys, có quãng thời gian 5 năm gắn bó với đội bóng này trước khi chuyển sang châu Âu năm 1994 và lần lượt khoác áo Espanyol, PSG, Bordeaux rồi trở lại Espanyol để khép lại sự nghiệp quần đùi áo số năm 2006.
Năm 1994, khi Pochettino chuyển sang châu Âu, Newell's Old Boys tiếp đón cậu nhóc Messi khi đó mới 7 tuổi gia nhập đội trẻ. Sau 6 năm gắn bó với lò đào tạo trẻ của đội bóng này, Messi tiếp bước bậc tiền bối tới Tây Ban Nha và chọn xứ Catalan làm bến đỗ phát triển sự nghiệp, nhưng lại chọn đối thủ truyền kiếp của Espanyol là Barcelona.
Hiện tại Pochettino đã chuyển sang công tác huấn luyện, trong khi Messi đang là huyền thoại bóng đá thế giới với những thành tựu to lớn trong sự nghiệp. La Pulga năm nay 32 tuổi, đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp và xuất hiện nhiều thông tin cho rằng anh để ngỏ khả năng trở lại Argentina để một lần trong đời khoác áo đội 1 Newell's Old Boys.
Tâm tư của Messi cũng là của Pochettino, khi cựu HLV trưởng của Tottenham mới đây thổ lộ mong muốn được làm thuyền trưởng của Newell's Old Boys và dẫn dắt La Pulga trong đội hình.
"Tôi muốn trở lại Newell's Old Boys với Messi. Tôi vẫn sẽ chờ đợi để có cơ hội và kịch bản tốt nhất sẽ diễn ra trong 10 năm tới", Pochettino chia sẻ với Radio del Plata.
Lúc này sự tập trung của Messi vẫn đang hướng về Barca, đội bóng mà anh gắn bó gần như trọn sự nghiệp. Đã có những nghi ngờ về tương lai của Messi, khi xuất hiện một điều khoản giúp anh có thể rời Barca vào cuối mùa giải này. Tuy nhiên, BLĐ Barca hiện tại đang thuyết phục thủ quân người Argentina ký một hợp đồng trọn đời.
XEM THÊM
Các ngôi sao ở La Liga đối phó với dịch Covid-19 thế nào?
Rùng mình với 'trò bẩn' mà ĐT Brazil từng áp dụng để ngăn chặn Messi
Guendogan chọn Messi, gạt Ronaldo khỏi top 3 cầu thủ hay nhất thế giới