"Tôi đã nghĩ ai đó như Batistuta sẽ là đối tác hoàn hảo cho Eric Cantona. Một người có thể càn lướt còn một người có thể tung ra những cú nã đại bác mạnh mẽ. Batistuta rất giỏi, nhanh nhẹn và năng nổ. Eric thích đối tác kiểu đó, người mà cậu ấy có thể thực hiện những quả chọc khe", Sir Alex cho biết.
Ngoài Batistuta, Fergie còn rất thèm khát chiêu mộ Rivaldo - cựu tiền đạo lừng danh của Barca. Rivaldo gia nhập Barca từ Deportivo La Coruna năm 1997 với giá hơn 23 triệu euro. Thời gian khoác áo Barca cũng là giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp của Rivaldo, khi anh ghi 86 bàn sau 157 lần ra sân, cùng đội bóng 2 lần vô địch La Liga, đoạt 1 Siêu cúp châu Âu và 1 Cúp Nhà Vua.
Tại Barca, Rivaldo khiến cả thế giới mê đắm với những pha xử lý kỹ thuật cùng chiếc chân trái khiến mọi hàng thủ kinh sợ. Chia sẻ trên trang chủ của Man United, HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson tiết lộ ông từng rất thèm khát sở hữu chữ ký của Rivaldo, nhưng luôn bị Barca cự tuyệt bằng mọi giá.
"Với Rivaldo, không bao giờ có cơ hội để Barcelona chuẩn bị bán cầu thủ này", Sir Alex cho biết. Sau đó vào năm 2002, Barca đã bán cựu tiền đạo người Brazil cho AC Milan.
Khi được hỏi tại sao lúc ấy M.U không mua Rivaldo, Fergie đáp: "Tôi không có gì ngạc nhiên khi Barcelona chấm dứt hợp đồng với Rivaldo. Tôi hoàn toàn ủng hộ Van Gaal vì quyết định đó.
Rivaldo khi ấy đã 30 tuổi, không còn trẻ. Tất cả các huấn luyện viên phân tích sự cần thiết của cậu ấy, và Van Gaal mong muốn một cầu thủ ít cá tính hơn, nên ông ấy nghĩ nhiều hơn cho đội bóng. Rivaldo là một cầu thủ tuyệt vời.
Tôi đã muốn chiêu mộ cậu ấy vài mùa trước đó. Chúng tôi đã cố gắng ký hợp đồng với cậu ấy, nhưng chúng tôi đã không đồng ý với Barcelona về giá chuyển nhượng, cũng như với cầu thủ về mức lương của cậu ấy".
XEM THÊM
Vì sao Rashford có thể giúp Bruno Fernandes tốt hơn nữa?