Mayweather đã giải nghệ từ tháng 8/2017 song được mời tới thi đấu ở sự kiện MMA cuối cùng trong năm 2018 có tên RIZIN Fighting 14, nơi anh sẽ so tài với tay đấm trẻ tuổi Nasukawa. Riêng việc nhận lời tới Nhật Bản trình diễn đã giúp "độc cô cầu bại" Mayweather đút túi 9 triệu USD.
Không có gì bất ngờ khi Mayweather chỉ mất 138 giây để đấm ngã Nasukawa, khiến đồng đội của anh phải giương cờ trắng xin thua cuộc, qua đó khép lại sự kiện RIZIN một cách chóng vánh.
Dù giành chiến thắng nhưng tay đấm huyền thoại người Mỹ phải đón nhận cơn mưa "gạch đá" từ người hâm mộ vì cách hành xử thiếu chuyên nghiệp. Cụ thể, Mayweather đã tới đấu trường Saitama Super Arena muộn 3 giờ đồng hồ. Nhiều nguồn tin tiết lộ sở dĩ như vậy bởi anh bận... tiệc tùng.
Chưa dừng lại ở đó, sau khi tới sàn đấu, Mayweather thay đổi luật của cuộc đấu, đồng thời châm chọc, chế nhạo Nasukawa trước khi hạ gục đối thủ của mình. Thậm chí, trước khi trận đánh diễn ra, Mayweather còn tỏ thái độ cợt nhả, chạy xung quanh sàn đấu dù lúc ấy cả cầu trường đang đứng trang nghiêm nghe bài quốc ca Mỹ.
Có lẽ, với Mayweather, việc xuất hiện tại Nhật Bản chỉ như một cuộc dạo chơi, thưởng thức năm mới ở đất nước mặt trời mọc thay vì tham dự một trận đấu đúng nghĩa.
Mayweather hạ đo ván tay đấm của Nhật Bản trong 138 giây
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |