Sự việc hy hữu xảy ra với đội U11 Serranos B. Sau khi đội bóng vùi dập Benicalap C với tỉ số 25-0 ở trận đấu trên sân 8 người, họ quyết định sa thải HLV của đội.
Theo giải thích của BLĐ Serranos B thì chiến thắng này dù rất ấn tượng nhưng lại đi ngược lại tinh thần cao thượng của bóng đá trẻ và cố ý sỉ nhục đối thủ.
Tờ El Pais cho biết, Daniel Revenga - luật sư của vị HLV xui xẻo nọ đang chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện CLB. Vị luật sư này khẳng định, thân chủ mình không thúc ép các cầu thủ nhí của Serranos B ghi bàn bằng mọi giá.
Tuy vậy, các cầu thủ Benicalap C dù bị thủng lưới vẫn dâng cao tấn công và tạo cơ hội cho đối phương ghi bàn. Đây là trận đấu cuối cùng của U11 Benicalap C ở mùa giải này. Họ đứng bét bảng xếp hạng mà chẳng có nổi 1 điểm số nào và thủng lưới… 247 bàn sau 30 trận.