GHI BÀN
Đức: Goetze (12’)
Mỹ: Diskerud (41’), Wood (87’)
Đêm qua, HLV Loew đã tung ra sân một đội hình rất trẻ trung, trong đó những sự thay đổi đáng chú ý là lần góp mặt đầu tiên trên tuyển của tiền vệ cánh Patrick Hermann, tiếp đó là việc Mario Goetze được bố trí chơi như một “số 9 ảo”.
Những nhân tố mới mẻ đã giúp ĐT Đức ngay lập tức thiết lập được thế trận và có bàn mở tỉ số từ rất sớm. Phút 12, Hermann đi bóng dũng mãnh bên hành lang cánh phải, xâm nhập khu vực 16m50 trước khi chuyền ngang thuận lợi cho Goetze đệm bóng vào góc xa, đánh lừa Brad Guzan, mở tỉ số trận đấu.
Những phút sau đó tiếp tục chứng kiến thế trận áp đảo của đội chủ nhà. Trận này Hermann chơi rất hay. Anh chính là điểm nổ đáng chú ý nhất bên phía ĐT Đức. Ở vị trí tiền đạo ảo, Goetze cũng có thêm một lần nữa khiến Guzan phải trổ tài cứu thua.
Goetze bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong hiệp 1
Nhưng khi hiệp 1 đi đến những phút cuối, ĐT Mỹ bất ngờ vùng lên trong một pha phản công. Phút 41, Mikkel Diskerud băng lên dũng mãnh bên cánh trái đón đường chuyền vượt tuyến của Michael Bradley, sau đó sút bóng má ngoài tinh tế hạ gục thủ thành Ron-Robert Zieler, đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Có được lợi thế thêm lý sau giờ nghỉ, ĐT Mỹ chơi chủ động hơn hẳn trong hiệp 2. Trong khi đó, những nhân tố mới của ĐT Đức bắt đầu lộ rõ sự thiếu ăn ý. Và điều gì đến cũng phải đến. 3 phút trước khi hết giờ, tiền đạo vào sân thay người Bobby Wood tung cú sút nửa nảy khó chịu từ ngoài vòng 16m50, khiến Zieler phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2.
Những phút cuối trận chứng kiến cơ hội bị bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc của ĐT Đức khi Sami Khedira đánh đầu dội xà ngang khung thành Guzan. Không có thêm bàn thắng nào được ghi, Loew sẽ có khá nhiều việc phải làm khi đội bóng của ông trở lại với các trận đấu thuộc vòng loại EURO 2016 vào cuối tuần này.
ĐỘI HÌNH RA SÂN
Đức: Zieler; Rudy, Mustafi, Ruediger, Hector; Schweinsteiger, Guendogan, Herrmann, Oezil, Schuerrle; Goetze.
Mỹ: Guzan; Chandler, Alvarado, Brooks, Johnson; Williams, Zardes, Bradley, Diskerud; Johannsson, Agudelo.
Đức: Goetze (12’)
Mỹ: Diskerud (41’), Wood (87’)
VIDEO: Đức 1-2 Mỹ
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Đêm qua, HLV Loew đã tung ra sân một đội hình rất trẻ trung, trong đó những sự thay đổi đáng chú ý là lần góp mặt đầu tiên trên tuyển của tiền vệ cánh Patrick Hermann, tiếp đó là việc Mario Goetze được bố trí chơi như một “số 9 ảo”.
Những nhân tố mới mẻ đã giúp ĐT Đức ngay lập tức thiết lập được thế trận và có bàn mở tỉ số từ rất sớm. Phút 12, Hermann đi bóng dũng mãnh bên hành lang cánh phải, xâm nhập khu vực 16m50 trước khi chuyền ngang thuận lợi cho Goetze đệm bóng vào góc xa, đánh lừa Brad Guzan, mở tỉ số trận đấu.
Những phút sau đó tiếp tục chứng kiến thế trận áp đảo của đội chủ nhà. Trận này Hermann chơi rất hay. Anh chính là điểm nổ đáng chú ý nhất bên phía ĐT Đức. Ở vị trí tiền đạo ảo, Goetze cũng có thêm một lần nữa khiến Guzan phải trổ tài cứu thua.
Goetze bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong hiệp 1
Nhưng khi hiệp 1 đi đến những phút cuối, ĐT Mỹ bất ngờ vùng lên trong một pha phản công. Phút 41, Mikkel Diskerud băng lên dũng mãnh bên cánh trái đón đường chuyền vượt tuyến của Michael Bradley, sau đó sút bóng má ngoài tinh tế hạ gục thủ thành Ron-Robert Zieler, đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Có được lợi thế thêm lý sau giờ nghỉ, ĐT Mỹ chơi chủ động hơn hẳn trong hiệp 2. Trong khi đó, những nhân tố mới của ĐT Đức bắt đầu lộ rõ sự thiếu ăn ý. Và điều gì đến cũng phải đến. 3 phút trước khi hết giờ, tiền đạo vào sân thay người Bobby Wood tung cú sút nửa nảy khó chịu từ ngoài vòng 16m50, khiến Zieler phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2.
Những phút cuối trận chứng kiến cơ hội bị bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc của ĐT Đức khi Sami Khedira đánh đầu dội xà ngang khung thành Guzan. Không có thêm bàn thắng nào được ghi, Loew sẽ có khá nhiều việc phải làm khi đội bóng của ông trở lại với các trận đấu thuộc vòng loại EURO 2016 vào cuối tuần này.
ĐỘI HÌNH RA SÂN
Đức: Zieler; Rudy, Mustafi, Ruediger, Hector; Schweinsteiger, Guendogan, Herrmann, Oezil, Schuerrle; Goetze.
Mỹ: Guzan; Chandler, Alvarado, Brooks, Johnson; Williams, Zardes, Bradley, Diskerud; Johannsson, Agudelo.