Sau những điều không tưởng làm được trong màu áo Barcelona, Lionel Messi đã được hàng triệu người hâm mộ yêu quý. Trong lòng họ, Messi còn hơn một thần tượng, một VĐV thể thao thông thường mà trở thành một biểu tượng lớn lao, thậm chí từng được gọi là "Chúa".
Tuy nhiên, điều này vi phạm vào điều răn thứ 3 của Công giáo khi dám sử dụng tên của Chúa một cách vô bổ. Giáo hoàng Francis từng nhận xét: "Theo lý thuyết, hành động này là phỉ báng. Bạn không thể nói như vậy và tôi cũng không tin như vậy. Tôi nghĩ mọi người gọi Messi là 'Chúa' theo cách hiểu là ngưỡng mộ. Nhưng bạn chỉ được tôn sùng Chúa mà thôi.
Đó là cách diễn đạt của mọi người. Đây là vị chúa với quả bóng trên sân cỏ. Đó là cách thông thường mà mọi người hay dùng. Đương nhiên, tôi thích xem Messi chơi bóng nhưng cậu ấy không phải là Chúa".
Giáo hoàng Francis không hề kỳ thị những VĐV thể thao, trái lại còn rất đam mê bóng đá. Ông thậm chí là fan ruột của CLB San Lorenzo. Vào mùa Hè 2013, Messi và ĐT Argentina từng có cuộc gặp gỡ với Giáo hoàng Francis ở Tòa thánh Vatican.
Khi còn tại thế, ở buổi phát biểu trước hàng nghìn người trẻ tuổi từ khắp nơi trên thế giới vào năm 2016, Giáo hoàng Francis từng lấy Messi ra làm ví dụ về tài năng. Ông nhận xét: "Với tôi, Messi xuất sắc hơn cả Maradona và Pele".
Năm 2019, Messi cũng từng nhận giải thưởng đặc biệt từ Giáo hoàng Francis. Đó là trái bóng bằng vải vụn được trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Mozambique đan. Đặc biệt hơn, trái bóng này được đích thân Giáo hoàng Francis ban phước.
Mới đây, Tòa thánh Vatican thông báo Giáo hoàng Francis qua đời ở tuổi 88, vào sáng ngày 21/4 (giờ địa phương): "Thưa các anh chị em đạo hữu, với lòng đau buồn sâu sắc, tôi phải thông báo về việc Giáo hoàng qua đời. Vào lúc 07h35 sáng nay (12h35 giờ Hà Nội), Giám mục Roma, Francis, đã trở về với Chúa Cha. Cả cuộc đời ông đã cống hiến cho việc phụng sự Chúa và giáo hội".