Ban đầu, Rionegro đã kháng nghị hoãn trận đấu gặp Boyaca Chico khi họ vắng tới 22 cầu thủ ở đội một vì sự bùng phát dữ dội của Covid-19 khiến đội hình của họ bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, kháng nghị đã từ khước từ nên Rionegro buộc phải ra sân thi đấu. Thay vì 11 cầu thủ, Rionegro chỉ tung ra sân vỏn vẹn 7 người ở sơ đồ... 3-2-1. Trong số này, có một thủ môn dự bị được bố trí đá... trung vệ và một cầu thủ có lần đầu ra mắt đội một.
Điều đáng nói là dù chỉ ra sân với 7 cầu thủ nhưng Rionegro đã cầm hòa Boyaca 0-0 tới gần một giờ đồng thi đấu. Dù vậy, Rionegro rốt cuộc cũng bị chọc thủng lưới 3 bàn trước khi trận đấu phải tạm dừng. Lý do bởi một cầu thủ của họ là Giovanny Martinez dính chấn thương ở phút 79, khiến đội bóng chỉ còn 6 người, không đủ quân số tối thiểu để thi đấu theo luật (một đội bóng phải có đủ tối thiểu 7 người).
Trong một tuyên bố được chia sẻ trên Twitter trước trận đấu, Rionegro cho biết họ chỉ thi đấu để tránh bị "trừng phạt nghiêm khắc" nếu họ không hoàn thành ngày thi đấu.
7 cầu thủ của Rionegro đã tạo dáng trước trận đấu với các biểu ngữ có nội dung "Lần đầu trong đời" và "Thi đấu sạch sẽ". Phát biểu với Win Sports vào đầu tuần này, chủ tịch của giải VĐQG Colombia, Fernando Jaramillo cho biết: "Nếu có 7 cầu thủ, bạn phải thi đấu với 7 cầu thủ đó."
Sau khi trận đấu tạm dừng khi thời gian còn lại còn 11 phút, Rionegro viết trên Twitter: "Chúng tôi thua trận nhưng chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong trận chiến với Covid-19. Chúng tôi rất tự hào về các bạn".