Theo lời kể của hậu vệ 31 tuổi sở hữu chiều cao 1m95, anh hoàn toàn không nhớ gì về vụ tai nạn. Neto thừa nhận anh không biết tại sao mình lại bị đau. Neto rất quan tâm đến kết quả trận chung kết Copa Sudamericana (tương đương giải Europa League ở châu Âu) do đội bóng của anh có cơ hội tranh ngôi vô địch. Dù không chơi trận chung kết, nhưng Chapecoense vẫn được LĐBĐ Nam Mỹ trao chức vô địch như một món quà tinh thần đầy ý nghĩa.
Được biết, Neto đã phải thở oxy trong 9 ngày qua do bị nhiễm trùng phổi. Bây giờ sau khi đã hồi tỉnh, anh không còn phải nhờ đến sự trợ giúp của máy móc, nhưng vẫn được các bác sỹ theo dõi nghiêm ngặt. Quãng thời gian 48 giờ tới được đánh giá là giai đoạn tối quan trọng quyết định đến việc anh có thể chiến thắng tử thần hay không.
Phát biểu trước báo giới, bác sỹ Carlos Mendoca khẳng định mọi người vẫn giấu không cho Neto biết sự thật về vụ tai nạn máy bay. Đây là giải pháp hoàn toàn hợp lý để giúp Neto không bị sốc trong giai đoạn anh vẫn đang phải giành giật sự sống.