Chủ tịch FIFA là mục tiêu của một cuộc điều tra tội phạm gian lận tài chính, mà nếu bị cáo buộc có tội, ông có khả năng sẽ phải ngồi tù chứ không chỉ hưởng án treo hoặc đóng tiền phạt. Luật sư Richard Cullen, đồng thời là đại diện cho Blatter trả lời phỏng vấn của báo chí đã nhấn mạnh: “Bất kỳ ai cũng có thể dính đến những cuộc điều tra, nhưng điều đó không có nghĩa là thân chủ của tôi có tội”.
Chí ít là đến lúc này Blatter vẫn chưa bị kết án, nhưng cuộc điều tra vừa qua như một hồi chuông gióng lên đầy báo động. Uy tín của Blatter đã bị sút giảm nghiêm trọng vì một loạt bê bối của các quan chức FIFA, khi vào cuối tháng 5 vừa qua có 14 quan chức gồm của FIFA và các chuyên gia marketing cao cấp bị bắt.
Khi đó Blatter vẫn ở ngoài vùng cương tỏa, nhưng bây giờ một cuộc điều tra mới đã chính thức nhắm trực tiếp vào ông. Đáng chú ý là còn có cả đương kim chủ tịch UEFA Michel Platini, một nhân vật quyền lực khác đang nhăm nhe chiếc ghế chủ tịch FIFA. Platini bị cáo buộc nhận hơn 2 triệu USD thù lao được trả vào năm 2011, cho một công việc đã hoàn tất từ năm… 2002 có liên quan đến FIFA và Blatter. Chủ tịch FIFA còn bị điều tra tố cáo sai phạm trong quy trình nhận tài trợ và đã nhận giá thấp hơn mức bình thường trong gói thầu bản quyền truyền hình World Cup, trực tiếp ảnh hưởng đến FIFA.