Lionel Messi, Luis Suarez, Cristiano Ronaldo thích uống trà (tea) gì?
Messi từng quảng cáo cho trà thảo dược Herbal, có thể anh ấy thích trà này. Còn Suarez và Ronaldo thì thích trà Penal, còn gọi là Penal-tea!
Vì sao trước trận đấu với Man United, Jose Mourinho lại bảo M.U vẫn còn cơ hội tranh chức vô địch?
Để sau trận đấu đó ông ấy nói là họ hết rồi.
Vì sao Giroud, Oezil và Cazorla lại gieo rắc kinh hoàng cho các hàng thủ Premier League?
Ghép tên họ lại mà xem. Gozilla. Ai mà không sợ chứ hả.
Vậy vì sao Eto'o, Mata và Torres không được?
Vì tên họ ghép lại thành Tomato. Mà cả chua thì dùng để ép làm sinh tố hoặc làm món trứng rán, chứ đá đấm cái gì.
Làm sao để người tiền đạo đang thất sủng của bạn lập hattrick?
Cất cho kỹ vào, đến trận gặp M.U thì tung ra.
Sau trận thua Chelsea thì còn ai ủng hộ David Moyes không?
Còn chứ, toàn là nhân vật thứ dữ: Mourinho nè, Manuel Pellegrini nè, Arsene Wenger nè, Roberto Martinez nè, Brendan Rodgers nè.
Đan Mạch gợi nhớ đến điều gì?
Với bợm nhậu là Carlsberg, với fan Tottenham là Christian Eriksen, với fan M.U là Peter Schmeichel, với trẻ em là truyện Andersen. Với những ai thích đùa là Niklas Bendtner còn với người Việt Nam thì Đan Mạch gợi nhớ đến một câu nói hay vang lên khi tức giận.
Cho một bằng chứng về sự vô dụng của Allegri?
Matri cần 13 phút ở Fiorentina để ghi bàn, nhiều hơn thành tích trong suốt 6 tháng thi đấu dưới trướng Allegri.
Vì sao Sir Alex lại ôm đầu khổ sở vậy?
Vì ông ấy đang nghĩ về một câu châm ngôn của Việt Nam?
Câu gì?
À, đốn củi 10 năm đốt trong 1 giờ.
Cho ví dụ về một sự huyền bí trong bóng đá?
Loic Remy đấy. Anh ta ghi bàn thứ 22.222 trong mùa thứ 22 của Premier League, ở đúng vòng đấu thứ 22.
Đứa con thường phải sống trong bóng người bố rất khổ sở, như Jordi Cruyff và Johan Cruyff. Cho thêm một ví dụ được không?
Được. Brooklyn Beckham đã đến tuổi thanh niên rồi. Cậu ta đẹp trai, thông minh, sáng láng, nhưng các em gái cùng trang lứa cũng chỉ mê bố cậu mà thôi.