Năm 1996 cũng là một năm rất đáng nhớ đối với CĐV xứ sở sương mù, khi mà đội tuyển của họ “thành tại penalty, mà bại cũng tại penalty”. Như đã nói, Anh đã vượt qua Tây Ban Nha 4-2 sau loạt sút luân lưu và hừng hực khí thế bước vào bán kết với Đức. Hai đội tỏ ra cân tài cân sức với tỉ số 1-1 sau 120 phút thi đấu và lại một lần nữa phải quyết định trận đấu bằng những quả phạt đền. Trớ trêu thay, người gục ngã lần này chính là ĐT Anh khi họ để thua đối thủ với tỉ số sát nút 5-6.
Nỗi buồn của Gareth Southgate sau khi để thua Đức tại Euro 1996
Sau đó, vận rủi trong các loạt đấu súng định mệnh không ngừng đeo bám đất nước này. Họ để thua Argentina 3-4 tại vòng 1/8 World Cup 1998, thua Bồ Đào Nha trong cả 2 lần chạm trán tại tứ kết ở Euro 2004 và World Cup 2006 với tỉ số lần lượt 5-6 và 1-3. Gần đây nhất, tại tứ kết Euro 2012, Anh tiếp tục không vượt qua được Italia trên chấm phạt đền (thua 2-4).
Trong 22 năm trở lại đây, những người đã đá hỏng penalty đều là những cái tên rất nổi tiếng: Stuart Pearce, Chris Waddle, Gareth Southgate, Paul Ince, David Batty, David Beckham, Darius Vassell, Frank Lampard, Steven Gerrard, Jamie Carragher, Ashley Young và Ashley Cole.
Ashley Cole đá hỏng penalty trong trận gặp Italia tại tứ kết Euro 2012
Với chuỗi thành tích đáng quên như thế, HLV ĐT Anh hiện tại Roy Hodgson đã vừa trở lại với ý kiến về việc áp dụng luật luân lưu trong các trận giao hữu. Phát biểu trên Sky Sports, Hodgson cho biết: “Một trận giao hữu có thể sẽ kết thúc với tỉ số hòa, khi đó nó nên được phân thắng bại bởi loạt sút luân lưu”.
“Đó không phải là một ý tưởng tồi, bởi vì ít nhất bạn sẽ được làm quen với áp lực trước hàng vạn khán giả. Nó hiệu quả hơn hẳn việc bạn chỉ đơn giản tập sút penalty ngày này qua ngày khác ở CLB”.
Thêm vào đó, Hodgson còn khẳng định, vấn đề của ĐT Anh là họ đã để thua quá nhiều trên chấm 11m, do đó rất khó để có thể gạt bỏ nỗi ám ảnh ra khỏi đầu các cầu thủ.
Không chỉ ĐTQG, thậm chí “bóng ma penalty” còn ám cả đội U21 nước này. Dưới sự dẫn dắt của Stuart Pearce, người đã rất thấm thía sau những thất bại đầy đau đớn trong quá khứ, U21 Anh được luyện đá 11m rất nhiều. Tuy nhiên, sự chuẩn bị kĩ càng đó cũng không giúp họ vượt qua được U21 Hà Lan ở bán kết U21 châu Âu diễn ra vào năm 2007 và phải chịu thua với tỉ số 12-13. Những người đá hỏng khi đó là Justin Hoyte, Nigel Reo-Coker, Matt Derbyshire và Anton Ferdinand.