Bóng Đá Plus trên MXH

3 cầu thủ trung thực và đáng tôn trọng nhất thế giới
Chiêu Văn • 14:01 ngày 07/01/2015
Cho tới nay, mới có 3 cầu thủ chơi bóng ở đỉnh cao thừa nhận công khai rằng họ chơi bóng vì tiền.
    Các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp hay bị ghét vì họ kiếm được quá nhiều tiền, nhưng còn bị ghét hơn vì rất ít người nói thẳng họ chơi bóng vì tiền, nhất là trong các vụ chuyển nhượng bom tấn, với những lý do nhàm chán như vì họ muốn “một thách thức mới”.

    Sau khi tìm kiếm trên internet, chúng tôi chỉ thấy có 3 cầu thủ đủ trung thực thừa nhận rằng lựa chọn sự nghiệp của họ được thúc đẩy bởi các lý do kinh tế.

    Lukasz Szukala
    Trong một lời tự thú rõ ràng, trung vệ người Ba Lan Lukasz Szukala nói anh đã từ chối các đề nghị chơi bóng ở Anh và Đức để gia nhập CLB Saudi Arabia Al Ittihad từ đội vô địch Romania Steaua Bucharest vì khoản tiền lương quá hấp dẫn.

    Szukala từ chối tới Anh và Đức vì tiền lương

    Szukala, từng có 10 trận khoác áo ĐT Ba Lan từ khi ra mắt năm 2013, đã ký một hợp đồng 2 năm, bắt đầu từ 1/7 và không quan tâm tới việc giải thích cho quyết định của mình theo kiểu “vì tôi muốn một thách thức mới hay một môi trường mới”. “Tôi nhận được những đề nghị từ Đức và Anh, nhưng các điều khoản tài chính của Al Ittihad quá tuyệt vời”, cầu thủ 30 tuổi từng giành danh hiệu Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất giải vô địch Romania năm 2014 nói. “Không thể từ chối một đề nghị như thế”.

    Szukala trở thành cầu thủ thứ 2 của Steaua gia nhập Al Ittihad sau tiền vệ được đánh giá rất cao Lucian Sanmartean, người đã ký hợp đồng 1 năm với đội bóng hiện do HLV người Romania Victor Piturca dẫn dắt.

    Ezequiel Lavezzi
    Tiền đạo của Paris Saint-Germain, Ezequiel Lavezzi thừa nhận tuần trước rằng anh nhiều lúc nghĩ tới việc bỏ luôn bóng đá và nói tiền bạc để giúp cho gia đình là lý do chính khiến anh còn tiếp tục. Liverpool, Arsenal và Inter Milan đều từng quan tâm tới tuyển thủ Argentina, dẫn tới những tin đồn về khả năng anh ra đi trong mùa đông này hoặc mùa hè tới.

    Lavezzi thừa nhận còn chơi bóng chỉ vì tiền

    “Đôi khi tôi nghĩ tới việc từ bỏ tất cả, và không chỉ một lần”, Lavezzi nói. “Một khi chia tay bóng đá, tôi không định tiếp tục. Ngay lúc này tôi chưa biết mình có thể làm gì. Chắc chắn điều tốt nhất với tôi mà bóng đá mang lại là giúp gia đình tôi sống tốt, khám phá những nền văn hóa mới và giúp tôi có nhiều thời gian với những người thân yêu hơn”.

    Benoit Assou-Ekotto
    Đó là một trong những bài phỏng vấn cầu thủ hay nhất năm 2011, khi Benoit Assou-Ekotto thừa nhận ở Tottenham, tiền là động cơ duy nhất của anh. “Tôi chơi bóng đá vì tiền, vì chúng tôi chỉ chơi được 10 năm, khi tôi giải nghệ, tôi sẽ cần tiền”, anh nói với báo Daily Mail. “Nếu tôi ở lại Tottenham, đó là thỏa thuận tốt nhất mà tôi có thể có. Bóng đá là một ngành kinh doanh. Bạn phải bán mình đúng giá, chứ không chỉ vì bạn thích một CLB nào đó. Tôi chỉ có thể ở lại khi còn tiền. Quan hệ bền vững thật sự không tồn tại trong bóng đá, không có tình bạn hay tình đồng đội. Tất cả các cầu thủ hiểu rằng mỗi người phải tự lo lấy cho sự nghiệp của mình, phải làm điều tốt nhất cho mình”.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay