Bóng Đá Plus trên MXH

19h00 ngày 7/8, ĐT Thái Lan vs Barca: Barca bắt nạt "trẻ con"
Phương Minh • 13:43 ngày 07/08/2013
x1.2
/ x1.5 x1.2 Chọn tốc độ đọc
Barca đang trải qua một mùa Hè đầy biến động, với sự thay đổi trên ghế HLV và cả những hoài nghi về tham vọng chinh phục. Tuy nhiên, đội bóng Catalan chắc chắn vẫn biết cách thể hiện một hình ảnh oai hùng trước ĐT Thái Lan để mở rộng ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á.
    CỮ DƯỢT ÁP CHÓT
    Barca đã trải qua 4 trận giao hữu trước mùa, và khó có thể nói kết quả mà họ thu được là khả quan. Đội bóng xứ Catalan đã thua Bayern Munich ở trận tranh Cúp Uli Hoeness (0-2), trận đấu mà họ chỉ tung ra đội hình trẻ. Cũng với thành phần gồm hầu hết là các cầu thủ trẻ, Barca đã vùi dập Valerenga tới 7-0, rồi bị Lechia Gdansk cầm chân 2-2. Nhưng nếu chỉ tính kỷ nguyên của tân HLV Gerardo Martino, đội chủ sân Nou Camp đã thể hiện một diện mạo đầy tích cực.

    Trong trận tranh Cúp Joan Gamper mới đây, Barca đã ”tàn sát” Santos 8-0, ở lần đầu tiên họ tung ra đội hình mạnh nhất. Điều đó có nghĩa là các ĐTQG của Thái Lan và Malaysia, những điểm đến sắp tới của đội bóng Catalan cũng khó có hy vọng gây sốc. Đơn giản vì 2 trận giao hữu ở khu vực Đông Nam Á này, chính là những trận giao hữu cuối cùng của Barca trước khi bước vào 2 trận tranh Siêu Cúp TBN với Atletico.

    ĐÁNH CHIẾM THỊ TRƯỜNG VIỄN ĐÔNG
    Sở dĩ như vậy là vì cho chuyến du đấu này, chắc chắn người Catalan cũng sẽ tung ra đội hình mạnh nhất. Một mặt là để quảng bá hình ảnh ở khu vực Viễn Đông, thị trường đầy tiềm năng mà trước đó, gần như thuộc về các đội bóng Anh. Mặt khác, đây cũng chính là những cơ hội cuối cùng để HLV Martino định hình bộ khung và lối chơi, khi mùa giải đã cận kề.

    Mà một khi Barca xác định ”đá thật”, người Thái đương nhiên không có cơ hội phản kháng. Bởi chưa nói tới cách biệt mênh mông về trình độ, chính HLV Kiatisak của đội chủ nhà cũng chỉ xác định đây là màn cọ xát quý giá cho chiến dịch SEA Games sắp tới. Bằng chứng là phát biểu trên trang chủ của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), cựu danh thủ từng thi đấu ở Việt Nam đã tuyên bố: ”Chúng tôi sẽ dành sự ưu tiên cho ‘thế hệ mới’, những người vẫn trong độ tuổi Olympic”.

    Điều đó cũng có nghĩa là dù mang danh ĐTQG, Thái Lan sẽ tạo cơ hội cho dàn cầu thủ trẻ gồm Anan, Daosawang, Kraisorn và Songkrasin, xen kẽ với những cựu binh như Dangda, Thonglao và Wongsa. Và khi quyết định đặt niềm tin vào đám ”trẻ em” này, họ không bị Barca vùi dập mới là chuyện lạ.

    THÔNG TIN XUNG QUANH

    Theo châu Á, Thái Lan thua 5/7 trận gần đây, còn Barca thắng 3/5 trận gần nhất.

    Theo châu Á, Thái Lan thắng 3, thua 2 ở 5 trận sân nhà gần nhất, còn Barca thắng 3/5 trận sân khách vừa qua.

    6/7 trận sân nhà gần đây của Thái Lan và 5/7 trận sân khách vừa qua của Barca chỉ có tối đa 1 bàn trong hiệp 1.

    5/7 trận gần đây của Thái Lan và 6/8 trận sân khách gần nhất của Barca đều có bàn thắng từ phút 75 trở đi.

    ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
    Thái Lan: Hathairattanakool, Weerawatnodom, Daosawang, Wannasri, Wongsa; Sokan, Songkrasin, Anan, Lahsoh; Dangda, Kraisorn.

    Barcelona: Valdes; Alves, Pique, Bartra, Alba; Xavi, Busquets, Iniesta; Neymar, Messi, Alexis.

    DỰ ĐOÁN: 0-4

    BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay