Bóng Đá Plus trên MXH

10 cầu thủ bị đánh giá quá cao so với tài năng trong lịch sử bóng đá

18:56 ngày 29/05/2020
Huyền thoại bóng đá Brazil, Pele, đã bị xếp hạng đầu trong danh sách 10 cầu thủ bị đánh giá quá cao so với tài năng trong lịch sử bóng đá, theo Football365.
    #1
    Pele

    Được mệnh danh là Vua bóng đá nhưng nhiều người cho rằng Pele không quá thần thánh như báo chí tung hô. Ông là người duy nhất giành 3 chức vô địch World Cup. Nhưng sự nổi tiếng của Pele một phần là do ông biết cách xây dựng hình ảnh trước truyền thông. Ở Brazil, có ít nhất 2 người được cho là xuất sắc hơn Pele là Heleno de Freitas và Garrincha. Người đầu tiên sinh ra khi truyền thông chưa phát triển còn người thứ 2 lại không hề quan tâm tới việc đánh bóng tên tuổi.

    #2
    David Ginola

    Ginola có 21 bàn thắng và 42 kiến tạo tại Premier League, những con số không quá nổi bật. Ông được tôn vinh tại 2 đội bóng thuộc tầm trung của Premier League là Tottenham và Aston Villa. Ginola từng giành giải cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 1998/99 và được Johan Cruyff cho là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm đó. Nhưng thực sự thì chưa khi nào Ginola tiến gần tới sự vinh danh đó.

    #3
    Roberto Carlos

    Carlos thường được tôn vinh là một trong những hậu vệ cánh trái xuất sắc nhất mọi thời đại. Ông được nhớ tới với những dấu ấn khó phai ở mặt trận tấn công như cú sút phạt hình quả chuối vào lưới ĐT Pháp hay pha tạt bóng để Zinedine Zidane ghi bàn thắng kinh điển ở chung kết Champions League 2002. Nhưng ở mặt trận phòng ngự, điều cốt yếu của một hậu vệ, Carlos gần như không để lại dấu ấn nào.

    #4
    Claude Makelele

    Makelele từng được đặt tên cho một vị trí nơi tuyến giữa để tôn vinh một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất lịch sử. Nhưng liệu ông có thực sự xuất sắc hơn những cỗ máy đánh chặn trước và sau thời của mình? Điều này rất khó để kiểm chứng. Nhiều người cho rằng một tiền vệ không thể chuyền bóng hay tham gia tấn công không thể được đánh giá quá cao.

    #5
    Georgi Kinkladze

    Kinkladze vẫn luôn có vị trí đặc biệt trong trái tim và tâm trí của người hâm mộ Man City. Ông là ngôi sao nổi bật của đội bóng trong giai đoạn khó khăn nhất của họ, một người từng từ chối cả Barcelona, ​​Liverpool và Inter Milan để giúp đỡ CLB chật vật tại giải hạng Ba. Các CĐV của Man xanh thậm chí coi ông ngang hàng với Juninho. Nhưng thực tế là trong mùa giải duy nhất thi đấu tại Premier League, Kinkladze cũng chỉ có được 4 bàn thắng cùng 4 kiến tạo và không thể giúp đội bóng thoát cảnh xuống hạng.

    #6
    Philippe Coutinho

    Coutinho có thể khiến các CĐV hào hứng với những cú sút xa ấn tượng, nhưng pha qua người khéo léo hay những pha đá phạt đẹp mắt. Đó là lý do anh được Barca mang về với mức giá khổng lồ và coi như một trong những tài năng xuất sắc nhất thế giới. Nhưng Coutinho đã chứng minh đó là nhận định sai lầm. Vấn đề của anh tại Barca gần tương tự với James Rodriguez tại Real: không có vị trí cố định rõ ràng.

    #7
    Neymar

    Neymar từng sở hữu số lượng bàn thắng khổng lồ khi còn rất trẻ tại giải VĐQG Brazil. Anh đạt tỷ lệ ghi bàn gần 1 bàn/trận tại PSG và từng vô địch Champions League 2015. Anh từng được kỳ vọng sẽ lật đổ sự thống trị của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo nhưng thực tế là đang ngày càng mất dạng tại nước Pháp với những chấn thương và scandal ngoài sân cỏ. Thậm chí, tại PSG hiện tại, Kylian Mbappe mới là ngôi sao số 1 chứ không phải Neymar.

    #8
    Paul Scholes

    Scholes là một huyền thoại bền bỉ của Man United. Nhưng sự nghiệp của anh chưa bao giờ thực sự đạt tới đỉnh điểm như kỳ vọng và sự ngưỡng mộ của các đồng nghiệp. Scholes cũng chưa bào giờ giành được một danh hiệu cá nhân nào, kể cả là cầu thủ xuất sắc nhất mùa tại Premier League dù có một sự nghiệp kéo dài và giành đủ danh hiệu tập thể cùng Man United.

    #9
    Hidetoshi Nakata

    Nakata được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà bóng đá Nhật Bản từng sản sinh ra. Nhưng thực tế là anh chưa từng ghi quá 10 bàn trong 12 mùa giải thi đấu chuyên nghiệp. Thậm chí, chỉ có đúng 2 mùa là anh ghi được hơn 5 bàn. Có lẽ việc ghi bàn mang về Scudetto năm 2001 cho Roma và Coppa Italia năm 2002 cho Parma khiến anh được tung hô quá nhiều. Việc xuất hiện đúng thời điểm để tận dụng giai đoạn các giải châu Âu khai thác thị trường châu Á trong đầu thiên niên kỷ mới đã giúp ích rất nhiều cho Nakata.

    #10
    Hulk

    Có lẽ do biệt danh Hulk giống với một siêu anh hùng trên màn ảnh mà Givanildo Vieira de Sousa được biết đến nhiều hơn là tài năng thực của mình. Sự nghiệp của anh không có nhiều đặc biệt từ Brazil, Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Nga và hiện tại là Trung Quốc. Ngoài mùa 2010/11 ghi 35 bàn sau 53 trận cho Porto, Hulk hầu như không có dấu ấn nào. Khoản phí chuyển nhượng tổng cộng lên tới 134,3 triệu euro cho thấy đôi khi bạn không cần quá tài năng để có thể kiếm được nhiều tiền.

    XEM THÊM

    Giggs loại Mbappe, xếp Haaland và Sancho vào top 3 cầu thủ trẻ hay nhất thế giới

    Điều gì đã xảy ra với cầu thủ được Ronaldo thừa nhận giỏi hơn cả mình?

    Top 10 CLB giá trị nhất: Liverpool và Barca rủ nhau thăng hạng, báo động M.U

    Trung Nghĩa (theo Football365) • 18:56 ngày 29/05/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • 19:13 ngày 29/05/2020

      Báo lá cải, viết bậy bạ không có chuyên môn.Pele, Paul Scholes... mà chỉ có tiếng mà k giỏi ư? Chắc những người viết về những con người này chỉ tuổi thiếu nhi

    • 19:24 ngày 29/05/2020

      Nhãm nhí. Bài viết gây war rõ ràng, Pele rõ ràng là vua bóng đá, không gây tranh cãi gì, còn paul scholes là ai thì hãy xem nhận xét của zidan, còn neymar vẫn là tài năng lớn nhất mà Brazil sản sinh sau thời ronaldinho, kaka, ronaldo. makelele thì cứ hỏi galaticos 1.0 thảm bại thế nào khi không có anh, mourinho cũng có thể trả lời.còn carlos thì đó là sự lựa chọn của mọi HLV.

    • 19:31 ngày 29/05/2020

      Theo tạp chí francefoodball thì nếu vào thời Pele và Maradona danh hiệu QBV nếu mở rộng ra cả thế giới thì Pele có đến 7 QBV còn Maradona có 2 QBV...7 quả bóng vàng mà ko vĩ đại nhất mọi thời đại sao hả TG...có ai biết tờ báo foodball365 là báo gì ko????

    • 08:19 ngày 30/05/2020

      Tôi chưa từng xem Pele đá bóng nên tôi không có ý kiến, nhưng ROBERTO CARLOS, CLAUDE MAKELELE, NEYMAR, PAUL SCHOLES chắc chắn là những cầu thủ đẳng cấp thế giới.

    • 09:15 ngày 30/05/2020

      Trẻ trâu đòi đánh giá cao nhân.

    • 20:06 ngày 29/05/2020

      Ất ơ như KINKLADZE, Hulk, Ginola đem vô đây làm gì, có số má gì đâu? Pele là vua rồi, không cần bàn. Top1 số ảo phải là Maradona, thông số ở CLB không bằng 1 góc CR7 hay M10, có mỗi cái W.cup bẩn là đáng giá, nhưng bản chất nó vẫn là cúp bẩn mà thôi, chưa bị lột là may, thế mà cứ suốt ngày gáy, rồi được truyền thông ca ngợi thấy ghê.

      • 06:21 ngày 30/05/2020

        Không biết ông này bao nhiêu tuổi xem bóng đá từ khi nào hay đọc lại mấy bài báo của lớp trẻ thời nay mà đi bình luận. Truyền thông nước ngoài, tạp chí thể thao uy tín nhất nhì thế giới ... người ta đã công nhận và thực tế không như vậy thì ai sẽ đồng ý. Không như bài viết này viết về bóng đá Việt thì mới đúng, nếu gọi là ao làng nó còn hơi to, nên gọi là vũng nước sau nhà là đúng nghĩa hơn, nào là Công Vinh này nọ-nếu Văn Quyến mà biết sau cái ngày ấy đồng lương bóng đá Việt sẽ tăng thì...

    • 23:54 ngày 29/05/2020

      Roberto Carlos ko biết phòng ngự?? Makelele???

    • 20:48 ngày 31/05/2020

      Họ đánh giá cũng có phần đúng nhưng vị đụng chạm đến những thần tượng của một số kẻ bị nhồi sọ từ truyền thông Anh nên họ bị ăn gạch đá! Carlos không biết phòng ngự là đúng rồi sai gì nữa? Còn Makelele ngoài khả năng cày ra đâu có khả năng chuyền bóng quá 5m đâu? Còn Coutinho đã thất bại ở Inter trước khi tỏa sáng ở Liverpool nhưng đó là một Liverpool không tham vọng. Pele được hưởng lợi từ Garrincha, Vava, Rivelino, Alberto, Diidi...những người mài tài năng không kém ông!

    • 23:36 ngày 31/05/2020

      Ko có si thuế à,tài năng làng nhàng nhưng đc bơm vá bởi 2 tv xs bậc nhất xavi và iniesta,cộng thêm sự bẩn thỉu của trọng tài nên ăn đc 3 cái c1(cái 2006 của a Nhô nha fan si thuế đừng vơ vào)

    • 23:19 ngày 19/06/2020

      Ri đỗ đâu ri đỗ thần thánh đâu huyền thoại vấp cỏ hôi pen tự nhận vĩ đại của tôi đâu, xin mạn phép xả vào mặt chị cái chị phải đứng đầu mới đúng

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay