Kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019 mới mở cửa không lâu, song Real đã phá két chi ra 303 triệu euro để mang về 5 tân binh phục vụ cho kế hoạch xây dựng Dải thiên hà 3.0 tại sân Bernabeu. Tuy nhiên, cơn điên mua sắm của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chưa có dấu hiệu dừng lại, khi cả CĐV cũng như cá nhân HLV Zidane đều muốn có thêm nhân sự mới.
Trong buổi lễ ra mắt cầu thủ chạy cánh Eden Hazard mới đây, hơn 50.000 người có mặt trên các khán đài sân Bernabeu đều hô vang cái tên Kylian Mbappe như một thỉnh cầu với Chủ tịch Perez về việc thực hiện thêm một thương vụ bom tấn với ngôi sao trẻ người Pháp. Tuy nhiên, đây là thương vụ không hề khả thi và HLV Zidane được cho là đã từ bỏ việc theo đuổi Mbappe.
Theo Daily Mail, mục tiêu mà Zidane nhắm đến lúc này là một cầu thủ người Pháp khác, tiền vệ Pogba của Man United. Đây là cái tên mà HLV Zidane rất muốn đưa về để hoàn thiện đội hình phục vụ cho tham vọng trở lại của Los Blancos mùa tới.
Có điều vướng mắc lúc này tới từ Chủ tịch Perez, người chưa bao giờ là fan của Pogba. Bên cạnh đó, Chủ tịch Perez không tin rằng Pogba xứng đáng với số tiền đã được trả cho mình trong quá khứ cũng như khoản tiền hơn 100 triệu bảng mà phía Man United yêu cầu.
Cá nhân HLV Zidane biết Pogba muốn đến Real. Chiến lược gia người Pháp cũng hiểu rằng một số nhân vật chủ chốt tại Man United sẽ không phản đối việc bán cầu thủ này với mức giá phù hợp. Tuy nhiên, Chủ tịch Perez lại muốn HLV Zidane từ bỏ thương vụ Pogba để tập trung vào Chrisitan Eriksen của Tottenham, người có tài năng không kém Pogba và mức phí chuyển nhượng rẻ hơn.