Lịch thi đấu, Kết quả, BXH La Liga
Trận gặp Atletico sẽ đánh dấu trận chung kết thứ 9 của HLV Zinedine Zidane trên cương vị HLV trưởng của Real. Và khi được hỏi liệu có cảm thấy có gì khác biệt hay không, huyền thoại người Pháp đáp: "Không có gì thay đổi cả. Tôi hạnh phúc vì được tham dự thêm một trận chung kết nữa.
Real Madrid sống vì những trận đấu như này, và chúng tôi đã ở đây. Không có áp lực nhiều hơn so với các trận chung kết trước, nhưng chúng tôi tới đây để giành chiến thắng".
Nhắc tới ngôi sao trẻ Joao Felix, người có thể tạo ra những khoảnh khắc khác biệt, HLV Zidane chia sẻ: "Tôi không nghi ngờ gì khả năng của Felix. Cậu ấy là một trong những cầu thủ hay nhất trong tương lai và cả hiện tại. Tôi không rõ cậu ấy có thể nằm trong Top 3 hay không, nhưng cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc".
Tuy nhiên, HLV Zidane đã từ chối tiết lộ kế hoạch cho trận chung kết. Ông nói: "Tôi sẽ không nói chúng tôi sẽ đá thế nào. Điều quan trọng không nằm ở sơ đồ chiến thuật mà là chúng tôi sẽ làm gì khi có bóng trong chân. Đôi khi bạn nghĩ về việc thi đấu theo một cách khác hoàn toàn so với những gì vẫn làm".
Về phần mình, HLV Diego Simeone tỏ ra khiêm tốn và đầy thận trọng trước Real Madrid, đội bóng mà họ đã quá "nhẵn mặt". El Cholo cho biết: "Chúng tôi hiểu Madrid rất rõ. Họ là một đội bóng mạnh vì sở hữu những cầu thủ giỏi và một HLV đã gặt hái được nhiều danh hiệu.
Dù thiếu vắng Bale và Benzema vì chấn thương, nhưng Madrid vẫn còn đó chiều sâu lực lượng với các ngôi sao thay thế như Vinicius hay Rodrigo. Chúng phải nghĩ ra phương án đánh bại họ".
Khi được hỏi điều gì mang lại cho ông sức mạnh với tư cách là HLV của Atletico, Simeone liệt kê ra một loạt yếu tố: "Luôn luôn tin tưởng vào các cầu thủ, tìm các phương án tăng cường sức mạnh cho CLB. Thực tế, kể từ khi Falcao tới và đưa chúng tôi dự Champions League, điều mà lúc đó dường như là không thể thì hôm nay là một nghĩa vụ bắt buộc.
Các cầu thủ rất phấn khích và muốn cải thiện. Hôm qua có 5 cầu thủ ngồi xem lại trận gặp Barcelona, và điều đó làm tôi phấn khích cũng như tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Năng lượng của tôi chính là của các cầu thủ. Khi tôi thấy họ làm tốt, tôi không sợ bất cứ điều gì".
XEM THÊM
8 khoảnh khắc chứng tỏ Messi cực kỳ hung dữ và hiếu chiến