Bóng Đá Plus trên MXH

Zidane, kẻ làm chệch dòng chảy Siêu kinh điển
18:44 ngày 20/04/2017
Trước và sau sự xuất hiện của Zinedine Zidane là cả một sự khác biệt lớn của cuộc ganh đua truyền kiếp giữa Real Madrid và Barcelona.
    Siêu kinh điển đang đến gần với những cảm xúc trái ngược dành cho hai nhân vật chính, Real MadridBarcelona. Ngoái nhìn lại quá khứ trước hẳn gã khổng lồ xứ Catalan sẽ phải thảng thốt tự vấn: Chuyện quái gì đang xảy ra, từ lần gần nhất hành quân đến Santiago Bernabeu?

    Lần gần nhất Barca hành quân đến Bernabeu là ngày 21/11/2015. Đó là một kỷ niệm quá ư đẹp đẽ đối với đoàn quân xứ Catalan, khi xé nát thành trì của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bằng chiến thắng với tỷ số 4-0. Trận Siêu kinh điển hôm ấy, Barca áp đảo tuyệt đối đại kình địch bằng những màn ban bật trác tuyệt. Đến nỗi, sau bàn thắng của Andreas Iniesta, đến cả người hâm mộ Real trên các khán đài cũng đứng bật dậy vỗ tay tán thưởng.

    Sau đấy 2 tháng, Real chạm đáy với việc Florentino Perez quyết định thay tướng giữa dòng, điều đại kỵ đối với mỗi đội bóng và chỉ xuất hiện khi cuộc khủng hoảng đã đi ra ngoài tầm kiểm soát. Rafa Benitez bị sa thải, Zinedine Zidane được bổ nhiệm. Barca thì lên đỉnh cùng sự thăng hoa của MSN với mạch 39 trận bất bại liên tiếp trên mọi mặt trận, tràn trề cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch trên cả 3 mặt trận La Liga, Champions League và Cúp Nhà Vua. 

    Nhìn vào thế cục, cán cân nghiêng hẳn về phía Barca. Bên cạnh phong độ, đội bóng xứ Catalan sở hữu vị chiến lược gia đã cải tiến thành công lối đá tiqui-taca đồng thời giữ vị thế. Ngược lại, băng ghế chỉ đạo của Real là sự hiện diện của một Zidane chưa hề có kinh nghiệm huấn luyện đỉnh cao. Vậy nhưng, cho đến hiện tại mọi thứ đảo lộn hoàn toàn, Real chứ không còn là Barca nắm giữ thế thượng phong.

    Siêu kinh điển đang chệch dòng chảy vì Zidane
    Siêu kinh điển đang chệch dòng chảy vì Zidane

    Hiện tại, Real là đương kim vô địch Champions League và tràn trề cơ hội trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công ngôi vương khi đã lọt vào bán kết. Không chỉ vậy, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua đến chức vô địch La Liga, với 3 điểm nhiều hơn và 1 trận ít hơn đại kình địch. Barca thì vừa bị loại khỏi đấu trường danh giá nhất châu Âu và danh hiệu trong tầm tay duy nhất là Cúp Nhà Vua.

    Hết mùa giải này, Nou Camp được dự báo sẽ có một cuộc cải tổ lớn bởi sự kết thúc của triều đại Luis Enrique và việc chuyển nhượng thiếu hiệu quả trong thời gian qua. Cải tổ không đơn giản chỉ là người này về thay người kia mà là một công trình phức tạp ẩn chứa nhiều hiểm họa, từ sự phù hợp của các nhân tố cả trong lẫn ngoài sân cỏ cho đến cách vận hành lối chơi.

    Santiago Bernabeu lại khá yên bình. Trong tay Zidane là bộ khung thi đấu rất ổn định, kể cả những phương án dự phòng. Không những vậy, phòng thay đồ Real đang trải qua giai đoạn bình yên nhất từ trước đến nay, khi mọi thành viên đều hết lòng vì ông thầy. Một Real như thế, cộng với sự may mắn đang song hành một cách khó hiểu, thực sự rất khó để đánh bại.

    Thế nên cuối tuần này, khi bước từ đường hầm ra sân tham chiến Siêu kinh điển, hẳn Messi và các đồng đội sẽ ngậm ngùi tiếc nhớ: Bao giờ cho đến ngày xưa!
    Ngọc Trung • 18:44 ngày 20/04/2017

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay