Bóng Đá Plus trên MXH

Với bộ ba siêu đẳng, Barca đang dệt mộng "ăn 3"
Lý Nam • 10:23 ngày 22/04/2015
“Quyền lực” Barca tại Champions League đã trở lại, sau khi không thể vào bán kết mùa trước. Mùa này, đoàn quân của Luis Enrique thậm chí đang sở hữu hàng tấn công mạnh nhất kể từ lần gần nhất họ giành chức vô địch, mùa 2010/11.
    Trong chiến thắng với tổng tỉ số 5-1 trước PSG của Barca, Luis Suarez đóng góp một cú đúp, Neymar là tác giả 3 bàn thắng còn lại, bao gồm cả hai bàn ở trận đấu lượt về. Nhân vật còn lại trong “bộ ba siêu đẳng” của Enrique là Lionel Messi thì dù không ghi bàn vẫn là tâm điểm trong mọi tình huống tấn công.

    VIDEO: Barca 2-0 PSG

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Đỉnh cao của Barca luôn gắn liền với những bộ ba. Còn nhớ Barca lừng lẫy của Pep Guardiola trước đây, với bộ ba tiền vệ trung tâm Xavi, Andres Iniesta và Sergio Busquets làm nền tảng cho chiến thuật tiqui-taca một thời vang bóng. Mùa 2008/09, Messi đá bên cánh phải, hỗ trợ cho Samuel Eto’o ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, và cánh trái là Thierry Henry, cũng là một bộ ba đã gây ra nhiều tiếng vang.

    Barca giành "cú ăn 3" ở mùa giải năm đó, nhưng ở mùa kế tiếp, sự xuất hiện cùng những mâu thuẫn Zlatan Ibrahimovic gây ra khiến đội bóng này chững lại. Rốt cuộc, Guardiola phải “tống khứ” tuyển thủ Thụy Điển sang Milan, rồi trao cho Messi vị trí “số 9 ảo”.

    Chiến thuật mới đã vận hành tốt, nhưng tuyển thủ Argentina cần sự hỗ trợ đắc lực hơn, điều đặc biệt thể hiện rõ ở thất bại trước Inter của Jose Mourinho tại bán kết Champions League 2010. Pep bèn đem về David Villa, và cùng với Pedro, bộ đôi người TBN đã hỗ trợ rất tốt cho Messi, giúp Barca giành La Liga và Champions League mùa 2010/11.


    Đáng tiếc, cuối năm 2011, Villa bị gẫy chân và không bao giờ còn tìm lại phong độ như trước được nữa. Mùa 2011/12, cũng là mùa bóng cuối cùng của Pep tại Nou Camp, Barca lại thất bại ở bán kết Champions League, lần này Chelsea là đội đã loại họ. Ở thời điểm đó, Messi gần như “quá tải” khi phải gánh vác trọng trách tấn công cả phần của những Cristian Tello hay Isaac Cuenca.

    Dưới thời Tito Vilanova mùa 2012/13, Barca rơi vào một cuộc khủng hoảng HLV vì ông thầy quá cố phải mất quá nhiều thời gian chữa trị căn bệnh ung thư. Đỉnh điểm của thất vọng là 2 trận thua tan tác với tổng tỉ số 0-7 trước đội bóng sau đó lên ngôi vô địch Bayern Munich tại bán kết cúp châu Âu. Một năm sau, với Tata Martino trên ghế chỉ đạo, Barca lại bị loại bởi “đồng hương” Atletico Madrid, trong một mùa giải mà Messi gặp rắc rối với quá nhiều chấn thương.

    Nhưng cho tới lúc này, Barca là một kẻ chinh phục được trang bị toàn diện nhất trong nhiều năm trở lại đây. Với những bàn thắng liên tiếp của Suarez và phong độ được hồi phục của Neymar, Messi không còn đơn độc nữa.

    “Tiềm năng tấn công của chúng tôi cực lớn”, HLV Luis Enrique ca ngợi các học trò sau trận thắng PSG. “Hãy hy vọng vào điều tốt đẹp nhất sẽ tới”.

    Tiếp lời ông thầy, Neymar nói: “Chúng tôi đã chơi một trận tuyệt vời. Toàn đội sẽ tiếp tục tiến bộ, tôi vui vì đã đóng góp công sức mình cho chiến thắng của đội bóng”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội