Bóng Đá Plus trên MXH

Với Barca, Siêu kinh điển sẽ chỉ còn mang ý nghĩa danh dự
06:43 ngày 22/04/2017
Với Barca, trận El Clasico tại Bernabeu đêm mai có thể chỉ là cuộc chiến vì danh dự. Dù có thắng, đội bóng Catalan cũng vẫn rất khó ngược dòng thành công trước Kền kền trắng trong cuộc đua vô địch, cũng như khó tránh khỏi sự lụi tàn của kỷ nguyên hiện tại.

    Barca như ngọn lửa sắp tàn

    Sau khi bị Juventus loại ở tứ kết Champions League vừa qua, tiền vệ Andres Iniesta phát biểu rằng, cuộc chiến tại Bernabeu sẽ là cơ hội cuối để Barca cứu vãn một mùa giải thất bại. Ý của cầu thủ này là nếu thắng tại El Clasico, Barca sẽ có nhiều cơ hội vượt Real để vô địch La Liga. Tuy nhiên, chính phát biểu khá khiêm tốn của Iniesta đó cũng có phần hơi lạc quan. 

    Đúng là về lý thuyết, nếu thắng trận vào đêm mai, Barca sẽ vượt qua Real để chiếm ngôi đầu La Liga, khi hai đội bằng nhau về điểm số, nhưng đội bóng Catalan hơn ở thành tích đối đầu (hòa 1-1 ở lượt đi). Tuy nhiên, xin nhắc lại, Real vẫn còn một trận chưa đấu. Đó là trận đấu bù vòng 21 với Celta Vigo sẽ diễn ra ngày 17/5 tới.

    Song quan trọng hơn, Barca đã không còn là chính mình. Dù có bùng nổ tại Bernabeu thì họ cũng khó có thể tiếp tục duy trì phong độ cao và không để sảy chân từ giờ tới cuối mùa. 

    Barca đang như ngọn lửa sắp lụi tàn, có thể bùng lên trong khoảnh khắc nhưng sau đó sẽ trở nên léo lắt. Cú ngược dòng xuất thần trước PSG ở vòng 1/8 Champions League đã cho thấy điều đó. Họ thua tan nát 0-4 ở lượt đi, rồi bùng cháy ở lượt về để thắng 6-1. Nhưng rồi sau đó lại trở về trạng thái yếu đuối, khi gục ngã ê chề trước Juventus tại tứ kết. Tại La Liga, Barca thực tế cũng đang chơi rất thất vọng, khi bị Malaga hạ gục 2-0 và hết sức vất vả vượt qua Sociedad 3-2 ở 2 vòng đấu gần nhất.


    Bản chất lối chơi của Barca đã khiến họ rơi vào tình cảnh hiện tại. HLV Enrique không xây dựng đội hình từ móng, mà bắt đầu từ nóc. Barca đã và đang thi đấu hoàn toàn phục thuộc vào Messi-Suarez-Neymar (M-S-N). Khi bộ ba tấn công này thăng hoa, Barca có thể làm nên mọi chuyện. Nhưng khi họ sa sút, Barca cũng có thể rơi vào bất cứ tình cảnh bi đát nào. 

    Canh bạc M-S-N đến hồi thất bại

    Hay nói cách khác, mọi nguồn lực từ chuyên môn, lối chơi cho tới tài chính tại Nou Camp đều dồn vào bộ ba M-S-N. Điều đó dẫn tới hệ quả, Barca không bao giờ có phương án B khi M-S-N thất bại. Người đá dự bị thực sự cho họ chỉ là Paco Alcacer, cầu thủ mới ghi được 5 bàn ở mùa này, còn lại hầu hết đều không có giá trị. 

    Barca đã chơi canh bạc được ăn cả ngã về không. Họ từng thành công nhờ M-S-N, và giờ cũng đang trắng tay bởi 3 siêu sao người Nam Mỹ. Messi, Suarez và Neymar không một lần lập công ở 3/4 trận gần đây, gồm 2 trận gặp Juventus và trận thua Malaga như đã nói. Bởi thế chẳng có gì khó hiểu khi Barca lụn bại. 

    Sự đầu tư toàn diện vào bộ ba M-S-N khiến Barca ngày càng bế tắc và cũ kỹ. Đội hình xuất phát của Barca ở trận hòa Juventus vừa rồi chỉ có 2 thay đổi so với khi họ đánh bại đối thủ Italia này ở chung kết Champions League năm 2015. Trong khi đó, Juventus chỉ có 2 người còn sót lại trong đội hình chính. 

    Sự cũ kỹ và bế tắc của Barca được thể hiện ở trận hòa tại Nou Camp vừa rồi. Khi Barca cần bàn thắng, cần thay đổi cục diện, hãy xem HLV Enrique thay người thế nào. Ông rút Rakitic, thay bằng Alcacer và rút hậu vệ cánh Roberto, thay bằng trung vệ Mascherano. Chấm hết! Barca chỉ thay 2 người trận đó, dù đội hình mệt mọi và rất cần sự thay đổi.

    Barca cần phải làm lại từ đầu, cần những cuộc cải tổ toàn diện. Song điều đó chỉ xảy ra sau mùa này, khi HLV Luis Enrique ra đi để nhường lại cho người nào đó, chứ không phải bây giờ. Triều đại hiện tại ở Barca đã lụi tàn, không thể cứu vãn. 

    Barca có thể bùng cháy thêm một lần nữa tại Bernabeu nhờ một cơn gió thoảng qua, dù rằng hy vọng này cũng thật mong manh. Song họ không còn đủ năng lượng để duy trì sự bùng cháy đến hết mùa. 

    El Clascio đêm mai có lẽ vẫn chỉ mang ý nghĩa danh dự với Barca, dù thất bại ê chề hay chiến thắng tưng bừng! 

    Trần Hoà • 06:43 ngày 22/04/2017

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay