Victor Valdes, cựu thủ thành của Barca đã bị sa thải khỏi vị trí HLV đội Juvenil A (U19) chỉ sau 67 ngày làm việc. Đây là cái kết không ai có thể ngờ tới cho một huyền thoại của đội bóng xứ Catalan và trưởng thành từ chính lò La Masia.
Và theo kênh truyền hình Cuatro Deportes của Tây Ban Nha, trước đó giữa Valves và Patrick Kluivert, Giám đốc hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ của Barca đã xảy ra xung đột dẫn đến thanh cãi gay gắt.
Thậm chí Valdes còn nói: "Patrick, đừng có phá bóng của tôi, hoặc ông sẽ ăn nguyên quả bóng. Tôi làm những gì tôi muốn với đội bóng của tôi". Chính vì phát ngôn này, Valdes đã bị Kluivert đề xuất BLĐ Barca sa thải.
Cựu thủ thành Barca nói lời tạm biệt với các học trò vào ngày thứ Bảy, và đội bóng di chuyển đến Tarragona thi đấu mà không có HLV. Đến thứ Hai, Valves trải qua cuộc họp 40 phút với Patrick Kluivert cùng Eric Abidal, Giám đốc thể thao và thông tin sa thải được công bố.
Nguyên do chính khiến Valdes bị sa thải là thay vì sử dụng sơ đồ 4-3-3 đã trở thành hệ thống xuyên suốt trong các lứa tuổi tại La Masia, Valdes lại sử dụng sơ đồ 4-4-2 và lối đá khác lạ có tên Futtack.