Vào năm 2015, Real đã chi 10 triệu euro để mang “thần đồng” Odegaard người Na Uy về sân Bernabeu. Ngoài ra, tờ El Mundo của Tây Ban Nha tiết lộ, mỗi lần Odegaard ra sân, Real sẽ tốn thêm 50.000 euro cho Stromgodset, CLB cũ của tiền vệ sinh năm 1998. Dù được đặt nhiều kỳ vọng nhưng giữa một rừng sao ở Real, cơ hội để tài năng trẻ Odegaard thi đấu là gần như không có.
Odegaard được tập luyện với đội một của Real, bởi đó là một phần trong hợp đồng nhưng cầu thủ người Na Uy không cho thấy được sự tiến triển. Odegaard thi đấu 62 trận cho đội B của Real, ghi được 5 bàn. Nhưng đó không phải là con số làm thỏa mãn được nhiều thành viên đội một Real. Carlo Ancelotti, cựu HLV Real đã viết trong tự truyện: “Odegaard là một bản hợp đồng PR. Tôi đã không yêu cầu CLB mua Odegaard”.
Nó dẫn đến việc Real đẩy Odegaard sang Heerenveen, CLB đang chơi ở giải VĐQG Hà Lan, vào tháng 1/2017. Tiền vệ người Na Uy đã gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với môi trường mới. Dù vậy, Odegaard đã không ngừng nỗ lực. Anh đã được ra sân ở 8 trận của Heerenveen ở mùa giải này. Những đóng góp của Odegaard giúp Heerenveen đang đứng ở vị trí thứ 5 trên BXH giải VĐQG Hà Lan mùa này, chỉ kém đội nhì bảng Feyenoord đúng 1 điểm.
Ngoài ra, Odegaard cũng đang thi đấu rất tốt trong màu áo U21 Na Uy. Thậm chí, HLV Lars Lagerback của Na Uy còn khen ngợi Odegaard và hứa sẽ mở rộng cửa đón tiền vệ này vào ĐTQG từ năm tới. Với những tiến bộ của Odegaard, Real sẵn sàng gọi cầu thủ này trở lại vào mùa hè 2018 để cặp với Vinicius Junior, tài năng trẻ trị giá 40 triệu euro của “Kền kền trắng”.