Bóng Đá Plus trên MXH

Tờ France Football xin lỗi Iniesta: Lời xin lỗi như một… trò hề
Kinh Thi • 06:59 ngày 26/04/2018
Hôm qua, tờ France Football đã bất ngờ lên tiếng xin lỗi Andres Iniesta về việc không trao Quả bóng vàng năm 2010 cho tiền vệ người Tây Ban Nha. Động thái trên làm dấy lên tranh cãi về tiêu chí và cách thức bầu chọn của giải thưởng danh giá này.
    Có thể ngôi sao Andres Iniesta chuẩn bị chia tay Barcelona và sang Trung Quốc chơi bóng. Nhưng đấy chẳng bao giờ là cột mốc quan trọng đối với dòng trôi của lịch sử bóng đá (Iniesta đóng góp điều lớn lao gì cho sự phát triển của môn thể thao vua?). Mà thật ra, sang Trung Quốc (nếu có thế) chỉ có nghĩa là Iniesta “tháo chạy” khỏi bóng đá đỉnh cao, nhắm đến một nơi dễ kiếm tiền hơn. Quả bóng vẫn lăn, sao phải than khóc?

    Tờ báo Pháp France Football phải viết “Xin lỗi, Andres!”, vì họ chưa bao giờ trao giải thưởng danh giá Quả bóng vàng cho ngôi sao này, nhất là giải thưởng năm 2010. Vấn đề là: France Football có liên quan gì tới việc Iniesta chưa bao giờ được lãnh giải?

    Đấy là chủ giải. France Football tổ chức, và các nhà báo bỏ phiếu bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất lục địa già, từ năm 1956. Một vài chi tiết cụ thể thì đã thay đổi (ví dụ như diện bầu chọn bây giờ là khắp thế giới). Từ năm 2010 đến năm 2015, giải thưởng của France Football sáp nhập với giải thưởng “Cầu thủ hay nhất thế giới” của FIFA, trở thành Quả bóng vàng FIFA. Thành phần bầu chọn, ngoài các nhà báo khắp thế giới, đã có thêm thủ quân và HLV của các ĐTQG trên khắp thế giới. Từ năm 2016, FIFA và France Football lại tách ra, trao giải riêng như trước đây.

    Tóm lại, qua mọi thời kỳ thì bản thân tờ báo France Football đều không bao giờ quyết định ai sẽ đoạt giải. Họ chỉ tổ chức, cùng lắm là quyết định danh sách ứng viên mà thôi. Nếu France Football phải xin lỗi việc chưa từng trao Quả bóng vàng cho Iniesta, thiên hạ chỉ có thể hiểu rằng đấy là lỗi của các nhà tổ chức - trong quyền hạn của France Football. Và ai cũng muốn biết, đấy là lỗi gì. Điều lệ bầu chọn không hợp lý? Hay, nghiêm trọng hơn, đã có những sự gian lận nào đấy?


    Với nội dung như thế, một phát biểu lửng lơ cũng chẳng khác gì một lời vu khống nhằm vào đối tượng vô hình nào đó, để thiên hạ tha hồ phỏng đoán. Chẳng hạn, cũng đã có tin “lá cải”, nói vu vơ về một “lý do tài chính” (dĩ nhiên điều này không có chút giá trị nào).

    Cũng có quan điểm cho rằng France Football xin lỗi Iniesta vì anh tỏa sáng và góp công quan trọng giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010, nhưng rút cuộc giải thưởng lại thuộc về Lionel Messi. Cũng trong năm ấy, ngôi sao vô địch Champions League lại là Wesley Sneijder, vừa có đủ thành tích “ăn ba” ở CLB Inter, vừa chơi xuất sắc tại World Cup. Không có cách lập luận nào buồn cười hơn: xin lỗi Iniesta vì thật ra thì... Sneijder xuất sắc hơn Messi?

    Bầu chọn, qua bao đời nay, luôn là lĩnh vực gây tranh cãi. Chẳng bao giờ là chuyện lạ, khi bạn bảo ngôi sao này là nhất trong khi thiên hạ chọn ngôi sao khác. Nhưng, trong vai trò của nhà tổ chức bầu chọn, khi France Football xin lỗi Iniesta - bất kể trong năm 2010 cụ thể, hay tổng quát xưa nay - thì đấy chính là sự xúc phạm cả với các cầu thủ đoạt giải lẫn những người bỏ phiếu. Nói là xúc phạm, cũng hãy còn nhẹ, France Football có cố ý tung hỏa mù, để thiên hạ tha hồ đoán... bậy?

    CON SỐ
    0 Sự nghiệp bóng đá đỉnh cao của Andres Iniesta bao gồm 4 chức vô địch Champions League, 8 lần vô địch La Liga (chưa tính năm nay), 6 Cúp Nhà Vua, 2 lần vô địch EURO, 1 lần vô địch World Cup và... chưa bao giờ có Quả bóng vàng.

    Câu chuyện của năm 2010

    Lionel Messi và đồng đội ở ĐT Argentina chia tay World Cup 2010 sau khi thua Đức 0-4 ở tứ kết. Năm ấy, Tây Ban Nha của Andres Iniesta thắng Hà Lan của Wesley Sneijder trong trận chung kết. Ở đấu trường CLB thì Inter của Sneijder vô địch Champions League cùng “cú đúp” trong làng bóng Italia. Messi đoạt Quả bóng vàng FIFA, riêng các nhà báo thì chọn Sneijder nhất.


    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội