"Quả thực, CR7 đã kí hợp đồng mới với Real. Nhưng đừng vội nhầm tưởng đó thực sự là một ràng buộc chắc chắn. Chính đội bóng Hoàng gia mới đây còn có thể bỏ ra khoản tiền kỉ lục thế giới, cao hơn cả đề nghị của M.U và PSG để sở hữu Gareth Bale. Vậy biết đâu đấy tới một ngày nào đó, một CLB với túi tiền không đáy như Monaco hay Anzhi sẽ chi ra khoản phí khổng lồ để sở hữu Ronaldo.
Tôi biết Cristiano ở lại thành Madrid là bởi cậu ấy thực sự muốn điều đó. Cậu ấy yêu quý CLB, yêu sân Bernabeu, và yêu thành phố này. Một yếu tố quan trọng hơn: cậu ấy không muốn bỏ đi khi sứ mệnh đang dang dở. Cậu ấy đã ở đây 4 năm, và ngoài thành tích 203 bàn thắng ghi được cho CLB, cậu ấy mới chỉ giành một La Liga, một cúp Nhà vua và một Siêu cúp. Quá ít ỏi. Cậu ấy không muốn ra đi với tư cách một kẻ thất bại, giống như Mourinho. Nhiệm vụ của cậu ấy là phải giúp Real lật đổ CLB đã giành 8 danh hiệu nội địa và 5 danh hiệu quốc tế chỉ trong thời gian 4 năm cậu ấy ở Madrid.
Sự thống trị của Barca cần phải chấm dứt. Ngày Florentino Perez trở lại Bernabeu và mang theo Cristiano, Kaka và Benzema, tưởng chừng như đó cũng là dấu chấm hết cho đại kình địch. Nhưng trong 4 năm qua, sự chênh lệch 13-3 (số danh hiệu) là quá lớn. Real chưa bao giờ ngừng đầu tư, số tiền họ chi ra là không có giới hạn, nhưng hiệu quả mang lại thì vẫn chưa tương xứng. Những bản hợp đồng của họ dường như chỉ để trang hoàng Bernabeu, hơn là sử dụng thực tiễn. Bất chấp tất cả những điều đó, Cristiano Ronaldo vẫn luôn đảm bảo hiệu suất 50 bàn mỗi mùa. Nhưng cậu ta xứng đáng nhận lại nhiều hơn".