Bóng Đá Plus trên MXH

Simeone khen ngợi pha phạm lỗi của Valverde với Morata
Đỗ Trung • 09:30 ngày 13/01/2020
HLV Diego Simeone thừa nhận pha phạm lỗi với Alvaro Morata dẫn tới tấm thẻ đỏ của tiền vệ Fede Valverde là khoảnh khắc quyết định trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH La Liga

    Ở cuối hiệp phụ thứ 2, Morata phía Atletico thoát xuống và có cơ hội ghi bàn mười mươi trong thế đối mặt. Tuy nhiên, Valverde đã không cho phép Morata có cơ hội dứt điểm khi chủ động phạm lỗi từ phía sau. Ngay lập tức, trọng tài chính đã rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi tiền vệ trẻ phía Real khỏi sân.

    Dĩ nhiên, tình huống phạm lỗi này của Valverde là bước ngoặt giúp Real sau đó lên ngôi vô địch nhờ thắng lợi 4-1 trên loạt sút luân lưu cân não. 

    Phát biểu sau trận đấu, HLV Simeone của Atletico không những không tức giận, trái lại còn ngợi khen pha xử lý quyết đoán từ Valverde để giúp Real ít nhất thoát khỏi một bàn thua trông thấy vào thời khắc nhạy cảm.

    "Pha phạm lỗi với Morata là khoảnh khắc quan trọng nhất của trận đấu. Tôi đã nói với Valverde rằng bất kỳ cầu thủ nào cũng sẽ làm như vậy ở vị trí của cậu ấy. Tôi nghĩ việc Valverde được trao giải cầu thủ hay nhất trận là hợp lý, bởi cậu ấy đã thắng trận đấu này nhờ pha phạm lỗi của mình", HLV Simeone chia sẻ.

    Valderde phạm lỗi từ phía sau với Morata

    Phía bên kia chiến tuyến, HLV Zinedine Zidane cũng có chung quan điểm với người đồng nghiệp: "Valverde đã làm những gì cần làm. Đó là một pha phạm lỗi thô thiển, nhưng đã được thực hiện đúng thời điểm. Sau cùng, điều quan trọng là cậu ấy đã xin lỗi Morata bởi họ biết nhau rất rõ.

    Valverde đã nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận và tôi mừng cho cậu ấy. Cậu ấy đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, giống như mọi cầu thủ khác. Tôi chắc chắn Valverde muốn san sẻ danh hiệu đó với các đồng đội của cậu ấy".

    Đúng như những gì HLV Zidane nói, Valverde sau đó đã nhanh chóng gửi lời xin lỗi tới Morata: "Đó là điều mà đáng lẽ ra tôi không nên làm. Tôi đã xin lỗi Morata, nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể làm vì anh ấy là cầu thủ rất nhanh. Tôi hạnh phúc với danh hiệu này, nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy với những gì đã làm vì nó không đúng. 

    Các đồng đội ủng hộ tôi, nhưng đó là khoảnh khắc buồn với tôi. Simeone cũng đã đến nói chuyện với tôi và tôi không muốn nhắc lại nữa. Tôi muốn cảm ơn ông ấy vì điều đó".

    XEM THÊM

    Siêu phẩm phạt góc từ thiên tài Kroos và tội đồ Jaume Domenech

    Zidane hào hứng với sáng kiến giúp Real thăng hoa trước Valencia

    Lộ clip nhạy cảm, cựu cầu thủ Real Madrid bị Malaga đình chỉ công tác HLV

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay