Ở La Liga, khi một cầu thủ nhận đủ 5 thẻ vàng thì sẽ bị phạt nghỉ thi đấu ở trận kế tiếp. Tưởng chừng như đây là biện pháp răn đe các cầu thủ khỏi các tình huống phạm lỗi, nhưng nhiều đội bóng lại lợi dụng điều này để biến thành cái có lợi. Điển hình là Real Madrid.
Trước trận đấu gặp Levante, trung vệ Sergio Ramos của Real Madrid đã lĩnh 4 thẻ vàng, ở các trận gặp Almeria, Granada, Real Betis và Sevilla. Nếu nhận thêm một thẻ vàng nữa, cầu thủ này sẽ vắng mặt trong trận gặp Malaga ở vòng sau và sẽ được thi đấu ở trận đấu kế tiếp. Đáng chú ý, trận đấu kế tiếp đó lại là cuộc đọ sức giữa Real Madrid và Barcelona trên sân nhà Bernabeu.
Chính vì vậy, nhằm muốn có đầy đủ các trụ cột cho trận cầu siêu kinh điển, HLV Carlo Ancelotti đã không giấu ý định "tẩy thẻ" khi sử dụng Ramos đá cặp với Varane, đồng thời để Pepe nghỉ ngơi.
"Tẩy thẻ xong", Ramos thảnh thơi chờ "Siêu kinh điển"
Đúng như kế hoạch, Ramos đã dính thẻ vàng khi phạm lỗi với Vyntra bên phía Levante dẫn đến việc cầu thủ này gặp chấn thương đầu gối. Trung vệ của Real Madrid sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách của đội bóng đến sân La Rosaleda của Malaga. Trước đó, Ramos cũng đã có ý định “tẩy thẻ” ở trận Getafe nhưng bất thành.
Đây không phải lần đầu tiên Real lộ rõ ý định “tẩy thẻ”. Hồi tháng 11/2012, trước trận El Clasico quan trọng với Barca ở La Liga, Xabi Alonso có vẻ như đã cố tình nhận đủ 5 thẻ vàng nhằm vắng mặt ở trận Gijon, qua đó chắc chắn góp mặt trong trận siêu kinh điển.
Hay như trận gặp Ajax ở Champions League 2 năm trước, Jose Mourinho bị nghi ngờ là đạo diễn của màn “tẩy thẻ” tai tiếng trên sân của đội bóng Hà Lan. Người “tẩy thẻ” hôm đó vẫn là bộ đôi Alonso và Ramos, khi hai anh cố tình nhận hai thẻ đỏ để được nghỉ hai trận cuối vòng bảng không còn nhiều ý nghĩa với Auxerre.