Nhưng cuộc bầu cử chủ tịch ở Benfica đã khiến vụ chuyển nhượng tới Nou Camp của cựu tiền vệ này hoàn toàn đổ bể. Rui Costa cho biết: “Tôi đã nhận được sự cam kết từ chủ tịch Jorge De Brito của Benfica về việc chuyển đến Barca.
Tuy nhiên, De Brito lại thất bại trước Manuel Damasio trong cuộc bầu cử chủ tịch sau đó, và lời hứa ấy trở thành vô nghĩa”. Thời điểm đó, Benfica ngập trong cuộc khủng hoảng tài chính. Vì thế, tân chủ tịch Damasio cương quyết đòi Barca trả đủ 11 tỷ escudos (đơn vị tiền tệ cũ của Bồ Đào Nha) mới chịu nhả Rui Costa, trong khi đề nghị từ đội bóng xứ Catalunya chỉ là 9 tỷ.
Chính cách biệt 2 tỷ escudos ấy khiến thương vụ này thất bại. Để rồi sau đó, Fiorentina gõ cửa sân Da Luz, chồng đủ tiền và đưa Rui Costa sang Italia. Thay vì trở thành đồng đội của Hristo Stoichkov và Romario trong đội hình “Dream Team” của Barca thời Johan Cruyff, rốt cuộc tiền vệ người Bồ Đào Nha lại cập bến Serie A. Đó cũng là nơi anh gắn bó suốt 12 năm tiếp theo của sự nghiệp, với 7 mùa giải chơi cho đội bóng thành Florence và 5 mùa khoác áo Milan.
Thông điệp của Rui Costa nhân sinh nhật |
XEM THÊM
Màn trả đũa khét tiếng trong lịch sử bóng đá: Keane đợi 3 năm trả thù 'Haaland cha'