Số là khi còn giữ ghế chủ tịch của Barca, Sandro Rosell từng hứa sẽ thưởng cho các cầu thủ Barca một khoản tiền, nếu gã khổng lồ xứ Catalunya giành được siêu cúp Tây Ban Nha. Như đã biết, hồi tháng Tám năm ngoái, Barca đã đánh bại Atletico nhờ luật bàn thắng trên sân khách (hai đội hòa nhau 1-1 tại Vicente Calderon và 0-0 tại Nou Camp) và hoàn thành chỉ tiêu trên.
Mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng nói, nếu Sandro Rosell không liên tục khất lần thay vì chuyển tiền cho các cầu thủ như đã hứa. Sandro Rosell từng đảm bảo rằng, Messi và các đồng đội của anh sẽ nhận được tiền trước thềm năm mới. Tuy nhiên, đã hơn hai tháng kể từ thời hạn chót đó tới nay, người đàn ông quyền lực này vẫn không chịu thực hiện lời hứa.
Sau khi Sandro Rosell rời ghế chủ tịch Barca hồi cuối tháng 1 vì dính vào scandal liên quan đến vụ chuyển nhượng Neymar, GĐTT của Barca là Andoni Zubizarreta cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích thỏa đáng nào. Đây là thông tin khiến khá nhiều người bất ngờ, bởi ít ai có thể tin được một đội bóng vĩ đại như Barca cũng phải nợ cầu thủ tiền thưởng.
Hiện chưa có cầu thủ nào của Barca lên tiếng phàn nàn về việc bị Sandro Rosell cho “leo cây”, nhưng nếu họ có cảm thấy chán nản và không thể cống hiến hết mình cho các nhà ĐKVĐ La Liga thì đó cũng không phải là chuyện lạ.