Ronaldo từng có nhiều năm cống hiến và gặt hái được vô số danh hiệu cùng Real, đáng kể nhất là 3 chức vô địch Champions League gần nhất. Dù đã 34 tuổi, nhưng mùa Hè năm ngoái CR7 vẫn được Juventus mua về với mức giá lên tới 100 triệu euro.
Ngay trước trận Bồ Đào Nha bị Serbia cầm hòa 1-1 trên sân nhà vào đêm qua, một CĐV đã gặp Ronaldo và đề nghị cựu ngôi sao M.U ký tặng vào chiếc áo Real mà anh mang theo. Ronaldo vui vẻ nhận lời và mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu anh không bồi thêm một câu: "Cậu cần phải có chiếc áo của Juventus".
Không biết Ronaldo nói thật hay chỉ bông đùa, nhưng anh chàng CĐV vừa may mắn xin được chữ ký đã tỏ ra chưng hửng vì nghĩ rằng thần tượng của mình chẳng coi đội bóng cũ ra gì.
Với những người thích suy diễn, Ronaldo nói vậy cũng có nghĩa bây giờ trong mắt anh chỉ có duy nhất Bà đầm già thành Turin.
Ở trận Bồ Đào Nha chia điểm với Serbia nói trên, Ronaldo lại "tịt ngòi" và đây là trận thứ 2 liên tiếp anh không ghi bàn cho các nhà ĐKVĐ châu Âu. Không những thế, cầu thủ này còn bị đau sau một pha bứt tốc và buộc phải rời sân để nhường chỗ cho Pizzi ở phút 31.